Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trả lại em- Ngô Quang Diệp

Trả lại em. Blog Phố núi và bạn bè

TRẢ LẠI EM

Trả lại em khung trời buồn kỷ niệm
Giữ làm gì khi biết chẳng có anh
Trong cuộc vui hay khoảnh khắc mong manh
Còn sót lại bóng hình đã phai nhạt

Dưới trời đêm anh bước thầm man mác
Giọt sương buồn lác đác ánh sao khuya
Phố đông vui anh nổi buồn chia lìa
Từ xa cách--- anh biết mình thua cuộc

Trời đang thu mà nghe lòng giá buốt
Lạnh cô đơn đang chảy giữa lòng mình
Tình yêu ngày nào quyến rũ lung linh
Giờ tắt lịm giữa phố đèn rực sáng

Người xưa ơi! cánh chim trời phiêu lãng
Gió đa tình tiếp sức cánh chim di
Tội nghiệp người… trót dại cuộc tình si
Giờ đôi ngã đành ôm lòng tủi hận

            Ngô Quang Diệp

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian