Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Rót rượu- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

RÓT RƯỢU
                        Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

Bài xướng:
RÓT RƯỢU
                        (Quế Hằng)
Cái lỗ tẻo teo bé thế này
Vậy mà bố nó cứ mê say
Vừa xoa xoa đít vừa bưng miệng
Lại liếc liếc trôn lại nhíu mày
Đôi chén dồn vào khơi hứng khởi
Ba chai rót tới đổ lăn quay
Nước thơm tuôn chảy đầy chan chứa
Thứ rượu ngọt ngon đến ngất ngây
Tiếu lâm thư giãn tý:

MỘT LÍT ÍT HƠN MỘT XỊ

      ACE nào từng dăm ba lần nhậu ắt nghe qua chuyện tiếu lâm này:

      Có đôi vợ chồng trẻ, chồng đi làm ăn xa lần đầu tiên trở về. Vợ mừng quá, lo cơm nước chu đáo lại còn chiều ý chồng mua thêm một xị “giải mỏi”. Khỏi cần nói thì ai cũng biết đêm đó vợ chồng ngất ngây thế nào.

      Chị vợ sung sướng nghĩ thầm: Lâu nay ở nhà cũng bình thường thôi mà, chắc là do “một xị” nên lần này mới được như thế. Bữa cơm tối hôm sau, chị bèn mua luôn “y lít” rồi ép chồng uống cho bằng hết. Không ngờ chồng say mèm lăn ra chỉ ngủ, chẳng mần ăn gì được. Chị vợ tức mình đạp cho mấy cái rồi than thở: Tưởng nó ra làm sao, ai ngờ một lít ít hơn một xị…

      Nên có thơ cám cảnh:

Nhủ lòng ắt hẳn ngất cùng ngây
Cớ sự ai hay- lại thế này !
Một xị dương cờ oai xí quách*
Ít ly rũ rượi chỏng cù quay**
Đào nguyên hé gợi không buồn nghía
Bồng đảo đầy dâng chẳng nhướng mày
Ức nỗi xuân tình đang rạo rực
Đạp cho mấy cái- Ới chồng say…

--------------------------
*: dân Nam bộ hay có câu: còn (hết) xí quách...
**: Ít ly= y lít
Các bài họa:

1/ Đặng Kích

CHAI RƯỢU NGOẠI

Dáng đẹp thon thon mới lạ này
Mang ra làm tý khéo mà say
Chổng mông lắc lắc xì khe miệng
Bóc vỏ mân mê rạng nét mày
Cà cuống thơm thơm, hồn chếnh choáng
Hương hoa ngan ngát, dạ loay quay
Nhâm nhi một tẹo đà bông bốc
Ngon ngọt thế này chả ngất ngây


2/ Ngô Quang Hùng

RÓT RƯỢU TÂY

Dốc đít săm soi cái lỗ này
Còn bao nhiêu giọt vẫn còn say
Mò mò rót được chừng vêu miệng
Lắc lắc cho ra chắc quắn mày
Cặm cụi mân mê sao chẳng chảy
Loay hoay nặn bọp vẫn không quay
Rượu không ra được ta quê độ
Tụi bạn chê cười bảo quá ngây


3/ Trần Chính

 MÊ RƯỢU

Dáng xinh quyến rũ đến nhường này
Chẳng trách anh nào cũng muốn say
Dán mắt săm soi giành tháo nút
Cầm tay ve vuốt lại nheo mày
Chực chờ đến lượt nhâm nhi tí
Cho thỏa khát khao nỗi quắt quay
Đa tạ trời sinh ra lắm thứ
Để đàn ông sáng ngất chiều ngây


4/ Trì Nguyễn Huy

HÚT THUỐC LÀO

Ô kìa cái điếu để nơi này
Hút thử hóa ra vẫn cứ say
Vừa hít vừa châm vừa hóp miệng
Lại vê lại thắp lại nheo mày
Đã lâu không nhắp nên chong ngóng
Nay mới vài chiêu đã ngả quay
Đóm đỏ, sợi mơ chuồm nõ điếu
Trông vào, kẻ nghiện đã ngây ngây


5/ Ngô Quang Hùng

SÂU RƯỢU

Khốn khổ thân tôi lỗ nhỏ này
Sáng sờ tối ngậm vẫn thèm say
Xa chai mấy bữa rầu môi mép
Vắng tửu bao đêm xẩm mặt mày
Nước chảy bèo trôi đời vất vưởng
Hoa tàn nhụy rửa kiếp cuồng quay
Ma men hủy hoại người xơ xác
Tỉnh tỉnh mê mê tựa kẻ ngây


6/ Chu Hồng Trung

LY RƯỢU

Khéo khen ai tạo cái ly này
Rót rượu chuốc đời nghiêng ngả say
Quân tử nâng lên đà nhắm mắt
Mỹ nhân đặt xuống lại chau mày
Trên to há miệng như nằm ngửa
Dưới nhỏ chum chân tựa đứng quay
Kẻ sỹ mân mê càng thấy sướng
Độc mồm lắm đứa bảo rằng ngây.


7/ Trì Nguyễn Huy

RƯỢU NHỂ

Ông bạn kề bên kể thế này
Mấy thằng hám rượu đến mê say
Chai to dốc đít tràn mồm mép
Chén nhỏ hứng trôn nhoét mặt mày
Rượu ngấm cởi truồng bò lổm ngổm
Men vào ôm bụng ọe lăn quay
Bỏ công quăng việc vì ham tửu
Giảm trí trông người giống kẻ ngây


8/ Hư Không

KẺ NÁT RƯỢU

Ưỡn cổ tu tu cạn hũ này
Ra về ngật ngưỡng rượu tràn say
Trông gà tưởng cuốc mờ con mắt
Thấy lợn như voi sẩm mặt mày
Đất rộng bày ra trò thử thước
Trời cao lại dám đổi vòng quay
Chiều hôm đã thấy đầu ngơ ngẩn
Mấy bữa nay rồi vẫn dại ngây


9/ Dinhnguyen Nguyen 

LUU LINH TỬ

Chai to cái lỗ bé teo này
Bố nó mân mê thật đắm say
Xuýt xuýt xoa xoa vừa đậy nút
Nôn nao xốn xáo đã nhíu mày
Đưa lên tiếc nuối đầy sung sướng
Đậy lại thèm thuồng đã chỏng quay
Một bữa vài lần người cứ chọc
Xem ra nhỏ thế vẫn ngây ngây


10/ Dong Hoang 

NHẬU VUI

Tửu quý dáng xinh đẹp thế này
Trông càng thêm đắm ngắm càng say
Ve ve, vuốt vuốt, nheo nheo mắt.
Hít hít, chu chu, nhíu nhíu mày
Đôi chén đưa mời, đà quyện níu
Vài tuần đón đợi, đã vờn quay
Ngày vui tiếp bạn cùng thân hữu
Ý đẹp lời hay thêm ngất ngây


11/ Hư Không

TIÊN TỬU

Sờ trôn, mút miệng cả đêm này
Sáng dậy dăm thằng đã đổ say
Ả vẫn nuông chiều … nên tái mặt
Còn anh quý chuộng … đỏ râu mày
Đời trai thỏa chí hoài mê đắm
Lãng tử mơ màng mãi đảo quay
Một hũ vui buồn thêm khắc khoải
Sao mình chẳng nói lại đờ ngây


12/ Lê Trường

RƯỢU

Trai lớn ai không biết thứ này
Thử rồi là thích, riết rồi say
Khéo vần, chén ướt, cười toét miệng
Vụng rót, ly khô, bực nhíu mày
Người khỏe tàn canh rồi cũng đổ
Kẻ hèn giữa tiệc vội lăn quay
Trận tan đầu gục như nhau cả
Hồi sức lại thèm đến ngất ngây.


13/ Dung Nguyen Xuan

THÚ SAY SƯA

Ít thú nào hơn cái thú này
Đàn ông mấy kẻ lại không say
Mở ra khịt khịt phồng khoang mũi
Chúc xuống tong tong rạng mặt mày
Vào cuộc dăm quai chừng khí thế
Tàn canh vài xị đã cuồng quay
Hương trời tinh đất cho tiên thủy
Cái thú vui này lắm kẻ ngây


14/ Bình Nguyễn

MỜI KHOAI

Một củ khoai lang lớn cỡ này
Mà sao Bu nó mãi loay hoay
Xoay ngang xoay dọc... chừng chưa đã
Ngó tới ngó lui lại nhíu mày
Thôi thì mai sớm ra chợ Mới
Một rổ mua ngay chén cả ngày
Thơm tho xứ Quảng quê mình đó
Hẳn rằng bu nó phải ngất ngây


15/ Xân Trần

THUA RƯỢU

To lớn gì đâu cái chén này
Thế mà nhấp lắm cũng dần say
Sáng ra vài xị lơ mơ tỉnh
Tối đến ba chai ngã chỏng quay
Rót rót, thoa thoa quân tử sướng
Mân mân, bóp bóp mỹ nhân ngây
Tỉnh ra mới biết: Toàn thua rượu
Tàn cuộc: ông đây chết với mày


16/ Bình Nguyễn

MÊ RƯỢU

Cái lỗ tẻo teo có thế này
Mà sao các bác cứ ngây ngây?
Mân mê mò mẫm hoài không chán
Nhấm nháp nhâm nhi suốt cả ngày
Hiền nhân quân tử thành khờ khạo
Chức trọng quyền cao cũng quắt quay
To to nhỏ nhỏ đều ngơ ngẩn
Cái lỗ tí tèo thế cũng say


17/ Chu Hồng Trung 

NẾU KHÔNG RƯỢU...?

Ví bằng không rượu thế gian này
Chắc lẽ đàn ông cũng quắt quay
Thơ thiếu ái tình say thiếu hứng
Tình thêm thơ phú hứng thêm say
Chia tay nâng chén người nhăn mặt
Gặp gỡ cụng ly kẻ nhíu mày
Đừng trách nam nhi khi lỡ nghiện
Chí Phèo lúc tỉnh có đâu ngây...?


18/ Hư Không

GIỌNG KẺ SAY

Người thì uốn éo khổ chưa này
Chọc chọc châm châm đúng kẻ say
Miệng cứ cằn nhằn: cha bố nó!
Mồm luôn gắt gỏng: mẹ sư mày!
Chân chiêu luẩn quẩn nhìn như lộn
Cổ cứng lơ ngơ chẳng chịu quay
Sáng dậy sơ vòi tu ừng ực
Đêm về mất ngủ mặt đần ngây


19/ Tương Trần

RÓT RƯỢU

Đít to, eo nhỏ, miệng thế này
Bố mày nhìn thấy đã muốn say
Nâng lên, dí xuống, kề vào miệng
Ngó ngó, nghiêng nghiêng, lại nhíu mày
Nhấp nhẹ, ngửi hơi đầy hứng khởi
Mấy lần rót... đợi... ngã lăn quay
Li được rót đầy, lòng chan chứa
Chai không nằm ngửa, sướng ngất ngây


20/ Viet Hung Le

ĐỐI ẨM.

Mồi bén, rượu ngon... bạn hữu này
Tha hồ cứ chuốc thế là say.
Há mồm trút cạn đừng nhăn mặt
Ngửa cổ tu hơi chẳng nhíu mày.
Bát lớn dập dìu, vàng ếch nướng
Dĩa to ăm ắp, đỏ gà quay.
Đêm nay thỏa sức cùng tâm sự,
Rượu sắp cạn bầu... đã ngất ngây


21/ Cố Nhân 

UỐNG RƯỢU

Các đấng mày râu thích lỗ này
Tròn tròn nho nhỏ chứa men say
Vừa cầm chợt thấy xôn xao dạ
Mới nhấp đã nghe rạng rỡ mày
Môi ướt dăm lần mồm díu díu
Be khô vài lượt óc quay quay
Lần đầu được thử còn e ngại
Vị lạ, hương thơm quen cũng ngây


22/ Dương Hoàng 

CHỒNG HỠI, CHỒNG ƠI

Chồng hỡi chồng ơi khổ thế này
Lúc nào cũng thế uống là say
Chửi con inh ỏi, kêu "thằng" "nó"
La vợ oải oai, gọi "đĩ" "mày"
Loạng choạng tay khùa vấp chỏng ngược
Liêu xiêu chân bước ngã lăn quay
Thân tàn ma dại mà không ngán
Tháng lại ngày qua cứ ngất ngây


23/ Thơ Nguyen

RƯỢU

Một chai một lỗ nước trong này
Cay đắng bao chàng vẫn cứ say
Lúc hứng sờ trôn vui có nó
Khi ham há miệng sướng do mày
Nửa giờ đánh chén ngồi còn vững
Một tiếng xơi vào ngủ chẳng quay
Mới biết nghiện rồi thì khó cưỡng
Ai ngờ nẫm rượu lắm người ngây


24/ Bảo Như 

VỢ SAY!

Ơi bố nó ơi! Sao thế này?
Mắt hoa, đầu váng giống người say
Liêu xiêu chân bước quàng cao thấp
Ngiêng ngả tay che ngáng mí mày.
Đâu uống rượu chè mà xỉn xỉn?
Không say trời đất lại quay quay?
Yêu mình xin chứng cùng nhật nguyệt,
Chẳng có đâm đầu làm kẻ ngây!


25/ Bảo Như

CHỒNG SAY

Chồng đừng mê rượu mà như này?
Vợ rất đau lòng nhìn đó say.
Mỗi lúc ngả ngiêng, con hoảng sợ
Nhiều lần loạng choạng, vợ chau mày.
Thuyền quyên đâu mất, chằn tinh hiện
Quân tử không còn, trời đất quay.
Thảng thốt hỏi người mê chẳng tỉnh,
Khóc cười lắm bận ... Dại hay ngây?


26/ Bảo Như 

BỐ ƠI! ĐỪNG SAY!

Em hỏng thích khi bố thế này
Mỗi lần thấy rượu, bố liền say
Làu bàu vang tiếng ai nhừa nhựa
Nồng nặc hơi men đẫm mặt mày
Tỉnh táo mấy khi nhìn bố khoái
Gật gù dăm cái té lăn quay.
Ôi trời! Chẳng biết ra sao nữa...
Bố ạ! Thôi nghen đừng có ngây


27/ Thanh Thanh

TÌNH RƯỢU

Thuở trước sinh ra thứ nước này
Truyền đời con cháu vẫy vùng say
Nhiều thì dăm hũ trào môi mép
Ít chỉ vài ly nở mặt mày
Còn bạn còn tiền còn chén cụng
Hết tình hết rượu hết cù quay
Lỗ tuôn lỗ hứng sao mà lạ
Chảy đến khôn cùng lại hóa ngây...


28/ Nguyễn Trọng Liên 

RƯỢU TÌNH

Ta rót vào em thứ rượu này
Cho lòng rạo rực đến cuồng say
Mân mê bờ phễu run run miệng…
Se sẽ giọt men cụp cụp mày…
Xốc nách, tay ôm hồn vía lạc
Vuốt lưng, xoạc cẳng gió mây quay
Tàn canh cuộc rượu lơ ngơ gục
Em đắm hương tình đến ngất ngây?


29/ Ngô Quang Hùng 

RƯỢU TÂY RƯỢU TA

Vẫn khoái Tây Ta cái lỗ này
Đưa vào đến cổ đã dần say
Xoa xoa vuốt vuốt tê môi mép
Nhấp nhấp đưa đưa nở mặt mày
Mỗi tối đôi quai còn lóc lẻm
Vài hôm dăm cữ vẫn loay quay
Ô hay! Thứ nước thần kỳ ấy

Quyến rũ thân trai đến ngất ngây

30/ Quế Hằng Quế Hằng

VÌ SAO
Cớ chi mê mẩn chốn nơi này
Rựơu đắng mà sao vẫn cứ say
Đưa đẩy một chai đà mát ruột
Nâng niu đôi bát đủ tê mày
Cuống cuồng ôm ấp hồn mê xỉn
Hối hả vân vê trí tít quay
Là thế lao đao ai cũng biết
Hương đưa vừa thoảng đã si ngây


31/ Khanh Van Chi Duc 

UỐNG RƯỢU CẦN

Đánh liều uống loại rượu men này
Người đẹp chung vò thấy đã say
Anh cắm cần sâu cười tít mắt
Chị vin vòi xuống khoái nhăn mày
Sờ sờ mút mút người lăn ngửa
Vuốt vuốt xoa xoa kẻ ngã quay
Bình cạn, thôi mà... làm tý nữa
Ai ơi ! Mệt quá... suýt ngây ngây


32/ Khanh Van Chi Duc 

CUỘC RƯỢU

Tối tối lắm nơi nhập cuộc này
Gái trai đây đó vẫn thường say
Men nồng đọng lại nơi đầu lưỡi
Hương đậm lan ra đến cuối mày
Ngon mắt, thức mềm tay bóp bóp
Ưa nhìn, món cứng cổ quay quay
Mát trời vui vẻ bày ra chiếu
Kẻ rót người nâng dễ ngất ngây


33/ Quế Hằng Quế Hằng 

NỊNH RƯỢU

Em hỡi anh yêu nhất thứ này
Trắng ngần thơm ngọt thật mê say
Nhâm nhi đôi bát tê đầu lưỡi
Nhấm nháp một chai ửng mặt mày
Đã dạ cơn thèm hồn chất ngất
Thỏa lòng trận nghiện trí cuồng quay
Rượu nào bằng rượu bu cho nhỉ
Ngon thế hèn gì lắm kẻ ngây


34/ Dương Cung 

TRÁCH CHỒNG

Cớ sao cái lỗ bé ngần này
Dùng mãi mà ông vẫn cứ say
Tay lắc lắc trôn tay bóp miệng
Mắt lườm lườm đít mắt nheo mày
Mỗi ngày đôi bận lăn long lóc
Cả buổi vài lần ngã đổ quay
Cái lỗ ở nhà to bự thế
Sao ông chả ngó quả là ngây


35/ Dương Cung 

CAI RƯỢU

Thương anh em cho rót lần này
Đừng có cậy quyền lấy cớ say
Tay bíu cổ xoa mồm lắp bắp
Tay sờ đít lắc, mắt nheo mày
Chớ nên ham quá mà hao sức
Đừng có đam mê kẻo đổ quay
Các loại ma men nên có hạn
Thả phanh hết mực, có ngày ngây


36/ Hai Thảnh 

ÔI RƯỢU

Ôm cái lưng thon mở lỗ này
Chảy ra thứ nước dễ làm say
Ông to, bà lớn vàng vàng mặt
Thằng ở, con sen tím tím mày
Nước mất nhà tan cơ nghiệp đổ
Thân tàn danh bại tiếng tăm quay...
Hương thơm đồ lạ không chừng mực
Hại đủ mọi bề, óc hóa ngây


37/ Nhuy Gialai 

MỘT LÍT ÍT HƠN MỘT XỊ

Dặn lòng ắt hẳn ngất cùng ngây
Cớ sự ai hay - lại thế này
Một xị dương cờ oai xí quách *
Ít ly rũ rượi chỏng cù quay **
Đào nguyên hé gợi không buồn nghía
Bồng đảo đầy dâng chẳng nhướng mày
Ức nỗi xuân tình đang rạo rực
Đạp cho mấy cái - Ới chồng say…
--------------------------
* Dân Nam bộ có câu: còn (hết) xí quách...
** Ít ly = y lít


38/ Quát Phạm Bá 

KHUI CHAI RƯỢU NGOẠI

Hứng khởi khui chai rượu ngoại này
Mới nhìn kiểu dáng đã say say
Xoa xoa miệng nắp nheo nheo mắt
Lắc lắc lỗ bi nhướng nhướng mày
Muốn nước chảy đều nên nhấp nhấp
Để hương tỏa ngát phải quay quay
Khui chai rượu ngoại công phu thật
Chưa uống giọt nào đã thấy ngây


39/ Lại Thế Tuệ

UỐNG RƯỢU
                             (Xuôi)
Teo teo bé miệng cái chai này
Đeo bám dạ người mấy đắm say
Tới hứng khi tràn chôn ắp lỗ
Treo chai lúc cạn đáy cau mày
Thả dư dư chén, tay bây bấy
Neo đủ đủ chai, chân quắt quay
Rượu nhất, tình nhì, thơ thứ thứ
Eo ôm đít dốc lại ngây ngây


40/ Lại Thế Tuệ

UỐNG RƯỢU
                        (Ngược)
Này chai cái miệng bé teo teo
Say đắm mấy người dạ bám đeo
Lỗ ắp chôn tràn khi hứng tới
Mày cau đáy cạn lúc chai treo
Bấy bây tay, chén dư dư thả
Quay quắt chân, chai đủ đủ neo
Thứ thứ thơ, nhì tình, nhất rượu
Ngây ngây lại dốc đít ôm eo


41/ Phạm Văn Tới 

QUÁN RƯỢU
Mấy bác dừng chân ở quán này
Đường không xa lắm uống cho say
Cạn dăm ba chén nghêng nghêng trán
Hết bảy tám chai nhíu nhíu mày
Hải sản lên bờ trên đĩa nhậu
Thú rừng xuống phố dưới lò quay
Tiệc tùng ăn uống bao giờ hết
Người đứng ra về, kẻ phát ngây.


42/ Hạ Đỏ

CÙNG UỐNG RƯỢU

Ta rót vào nhau thứ rượu này
Cho lòng rạo rực phát cuồng say
Run run miệng nhấp, quờ quạng phễu
Đắm đuối mắt nhìn, tay với tay
Đôi chén cạn xong hồn chất ngất
Một chai rót hết đã lăn quay
Thầm thì mê mẩn, lơ ngơ gục
Cùng đắm hương tình nhau ngất ngây


43/ Lê Đình Nghĩa 

NÁT RƯỢU

Đêm bảy, ngày ba bởi thứ này
Cay cay, ngọt ngọt thế mà say
Bao phen bất tỉnh hồng đôi má
Mấy bận liêu siêu tím cả mày
Nâng chén mươi lần anh ngất ngất
Cụng ly dăm bận ả quay quay
Nhớ nhung bạn nhậu quên năm tháng
Quên béng người tình hỏi có ngây


44/ Lê Đình Nghĩa 

MÊ SAY

Cái lỗ tẻo teo bé thế này
Mà sao quân tử cứ mê say
Đêm đêm xoa đít thân tê tái
Tối tối nâng ly mắt nhíu mày
Nhiều kẻ đắm say quên sự nghiệp
Lắm người mê muội hỏng đà quay
Ra về mới biết ma men ấy
Đã khiến bao chàng phải ngất ngây

-------------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian