Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Một Huế ở Pleiku- thơ Quảng Hà, diễn ngâm Lan Hương

MỘT HUẾ Ở PLEIKU
                   ( thơ Quảng Hà, diễn ngâm Lan Hương )

Bất chợt Huế trưa Pleiku nắng
Nón bài thơ che phía mặt trời
Con chim sẻ chuyền vòm long não
Cũng giật mình để lá nghiêng rơi

Tôi đã gặp một Huế mình rất thực
Trong miên man muôn nẻo tình cờ
Bằng lăng cứ ngây người mà tím vậy
Tiếng dạ ngọt lừ ướt rượi cả hoang sơ

Tôi cũng gặp một Huế mình hư ảo
Giữa ngàn mây và bát ngát dã quỳ
Áo em trắng mà nắng thì không thực
Có lẽ nào Huế ở nơi đây ?

Áo dài nhé cầm tay tôi với Huế
Bằng câu chi mô nhẹ đến nao lòng
Tóc thề cứ bồng bềnh duyên dáng lạ
Nhắm mắt rồi vẫn ngát một dòng Hương

Ừ thì gió mây và vũ trụ
Mênh mông như lạc chốn xa vời
Chỉ thoáng một bài thơ trên nón lá
Cũng kịp hiểu rằng Huế ở quanh tôi

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian