Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi tuổi cho Pleiku- Hà An

Gởi tuổi cho Pleiku


GỬI TUỔI CHO PLEIKU

Quê người- nhớ Pleiku tha thiết
Cuộc đời mãi miết với đất xưa
Tuổi thơ nhọc nhằn trong đạn lửa
Phố núi- nửa nhớ, nửa như quên

          Tuổi mười hai, mười ba chợt đến
          Vui đến trường con dốc chênh vênh
          Em Pleime nụ cười răng khểnh
          Pleiku-ai xao xuyến gọi tên

Mười lăm, mười sáu- hoa hàm tiếu
Đường Trịnh lặng nằm nghe chuyện yêu
Hẹn hò qua phố đêm Hoàng Diệu
Đèn mờ thắp sáng ánh hỏa châu

          Buồn tuổi hai mươi gặp bễ dâu
          Dang dỡ tương lai, vỡ mộng đầu
          Rời xa cố xứ buồn đau đáu
          Biết đến bao giờ mới gặp nhau

Ước mong sao thời gian quay lại
Cho Pleiku còn giữ hình hài
Cho em gửi tuổi xuân khát vọng
Vào đất nghèo, tình nghĩa mênh mông

          Tuổi bay theo mấy trắng Hàm Rồng
          Về Biển Hồ chung đôi soi bóng
          Xin cho em lời ru đồng vọng
          Để giấc mơ lắng đọng nụ cười


                         HÀ AN ( 08.2014)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian