Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sương chiều- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

Sương chiều
                      Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

Bài xướng:

SƯƠNG CHIỀU
Lặng lẽ sương chiều rũ xuống vai
Hàng cây ngủ sớm đợi mơ dài
Bờ lau gió thổi hoa còn đẫm
Bụi cỏ mây vờn lá đã phai
Bởi nặng lời ân lòng xót mãi
Vì thương chữ ái dạ đau hoài
Âm thầm níu lại trời yêu cũ
Để những canh trường chạnh nhớ ai

                   MIMOSA
Sương chiều

Các bài họa:

VẪN VỌNG
                    Trần Chính
Ta cô đơn thiếu một bờ vai
Tình vẫn miên man giấc ngủ dài
Người cũ sang ngang từ thuở trước
Hồn xưa vẫn đọng mãi không phai
Muốn quên tất cả đau thương ấy
Mà thấy còn đây nỗi nhớ hoài
Dẫu biết thời gian đâu trở lại
Nhưng con tim vẫn vọng về ai

                  6/1014

CHIỀU CÔ ĐƠN
                           Nguyễn Cảnh Hoa
Lạnh lẽo cô đơn nặng trĩu vai
Sương chiều phủ xuống khắp canh dài
Đìu hiu vắng vẻ mờ xanh sẫm
Ảo não buồn tênh chẳng nhạt phai....
"Bởi nặng lời ân lòng xót mãi
Vì thương chữ ái dạ đau hoài
Âm thầm níu lại trời yêu cũ
Để những canh trường chạnh nhớ ai"

TƯƠNG TƯ
                           Khánh Vân
Nhìn cảnh hai người vai sánh vai
Chạnh lòng lẻ bóng suốt đêm dài
Cố nhân cách biệt tình luôn nhớ
Tri kỷ xa xôi nghĩa chẳng phai
Thuở ấy chia tay sao buốt giá
Ngày nay gặp lại vẫn u hoài
Đôi lần thăm viếng tình xưa ấy
Trộm ước tìm người chẳng của ai ...

                   22.06.2014

SẦU LY BIỆT
                          Chu Hồng Trung
Chiều giăng sợi nhớ vắt ngang vai
Liễu rũ nghiêng soi mái tóc dài
Người ở tạc lòng mi lệ đẫm
Kẻ đi lưu ảnh má hồng phai
Xốn xang quay quắt đan mơ mãi
Trăn trở đắn đo dệt mộng hoài
Lẻ bóng lưng trời chim gọi bạn
Lắt lay tôi khát tiếng thơ ai.

NHỚ…
                     NhụyGialai
Nhớ người, gối lạnh một bờ vai
Đêm, lại từng đêm trắng mộng dài
Cứ ngỡ tình cờ đôi kỷ niệm
Nào hay tâm tưởng chẳng phôi phai
Người đi mê mãi hồn phiêu lãng
Kẻ ở miên man dạ đoái hoài
Có lúc vó câu dừng gót mỏi
Hỏi người còn nhớ bóng hình ai?

LY BIỆT
                        Dương Hoàng
Sương khuya thấm lạnh cả bờ vai
Dạ khúc tương tư nỗi nhớ dài
Kỉ niệm xưa kia còn thấm đậm
Ân tình thuở ấy chẳng phôi phai
Người đi từ đó thờ ơ mãi
Kẻ ở đến nay khắc khoải hoài
Ly biệt bao năm sầu chẳng vợi
Một đời vương vấn bóng hình ai

BIỆT CÁCH
                           Chu Hồng Trung
Ghánh sầu biệt cách trĩu đôi vai
Tuyệt đích còn xa, ái lộ dài
Trần cảnh Ngưu Lang đan gối chiếc
Địa đàng Chức Nữ đếm hoa phai
Mỏng duyên đâu dám ươm mơ mãi
Suy phước chẳng mong dệt mộng hoài
Bỏng cháy luyến lưu chung cõi dạ
Mưa ngâu tháng Bảy thỏa lòng ai…!

NHỚ
                      Anh Trì Nguyễn Huy
Ta quên sao được một bờ vai
Sánh bước cùng nhau một dặm dài
Bóng ngả chiều quê thương chốn cũ
Hình nghiêng bến nước nhớ không phai
Bao xuân thiếu vắng xa hồn nhớ
Mấy hạ thừa dư đẫm mộng hoài
Đông đến để lòng thêm khắc khoải
Thức người nhớ mãi bóng hình ai.


Tình phai
           (Cảm tác với “Sương chiều”)

Chiều hôm ngã bóng rớt trên vai
Ngơ ngẩn lạc chân nẻo dặm dài
Nỗi nhớ từ đâu tràn ngập lối
Niềm thương lắng đọng nét hồng phai
Ngày đi lặng lẽ lời từ biệt
Đêm lại vấn vương dấu mộng hoài
Có nhớ có thương thôi đã lỡ
Xót xa chôn chặt mối tình ai


          Thiên Thu 7/2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian