Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ga tạm- Huy Uyên

Ga tạm

Ga tạm- Huy Uyên
Nỗi nhớ bên người từng thao thức
vết thương xưa băng kín trong lòng
sân ga lạnh tăm đêm mờ đục
không ai về mà ai chờ mong .

Tàu qua Bến-Đá, đêm ga tạm
ngọn đèn hiu hắt lạnh ngang trời
không một người về trên ga vắng
để tình trôi theo chơi vơi .

Mưa ở đâu về mà vội bay
đường tàu chong mắt đêm quạnh vắng
tiếng còi chìm khuất mù-sương-mây
người đi tôi hoài quên năm tháng .

Ga tạm quanh đây chim gọi rừng
chập chờn giọng ai nghe tê tái
tiếng sao quá buồn
giọng sầu rưng rưng .

Quê nhà nửa đêm về dấu mặt
tàu qua sao cứ mãi không người
lửa cháy đốt thêm sầu héo hắt
bùi ngùi có ở lại cùng tôi .

Núi ngủ xa mờ rặng trời Tây
có người trong đêm trông đợi
đời hoài như cây ngái ngủ
vết thương vây quanh
vọng tiếng thở dài .

Thôi đâu mưa đêm xóm cũ
dỗ dành nhau mấy hạnh-phúc người
tàu qua mang theo thương nhớ...


              Huy Uyên
Ga tạm- Huy Uyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian