Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đừng giận nữa- Thiên Thu

Đừng giận nữa
                        (Cảm tác từ “Giận” của ĐKP trên facebook)

Ta buồn vì em chẳng nhìn ta
Mong mỏi em đừng giận nữa mà
Ta chỉ trót quên nên lỡ hẹn
Vậy mà em nỡ phớt lờ ta!

Em giận làm chi buồn lắm đây
Đường xưa rêu phủ lá vương đầy
Chờ em ta đợi hoài thềm cửa
Mong tỏ đôi lời tới em hay?

Tại sao làm khổ mãi nhau thôi
Giận hoài não nuột bóng đêm rơi
Thao thức mỏi mòn mong bớt giận
Sao em lại nỡ giận luôn rồi?

             
6/2014
           Thiên Thu

Đừng giận nữa- Phố núi và bạn bè


GIẬN

Em giận ta rồi, em giận ta
Giận chi lâu quá, tội ta mà
Ta chỉ vô tình quên cuộc hẹn
Vậy mà em cũng chẳng nhắc ta!

Em giận rồi ta biết sao đây
Chiều nay mưa quá, nước ngập đầy
Ta vẫn đứng chờ ngoài song cửa
Nói lời xin lỗi…em có hay?

Sao em chỉ thích giận ta thôi
Đêm nay ta thức đếm mưa roi
Đến bao nhiêu hạt em hết giận
Hay em đã giận thật ta rồi?

          
  07 - 5- 2014 
         Đinh Kao Phạm

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian