Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Video biểu diễn của những độc thủ Guitar- ST

Video biểu diễn của những độc thủ Guitar:

        Không giống như piano, saxophone..., guitar là loại nhạc cụ chơi bằng hai tay với kỷ thuật độc lập với nhau. Người bình thường muốn chơi được guitar đã khó; phải có thầy, hoặc tự vật lộn với bao nhiêu tài liệu hướng dẫn và luỵện tập khá kiên nhẫn. Riêng với những nghệ sỹ khuyết tật (còn một tay, thậm chí mù cả đôi mắt), tất cả bắt đầu chỉ là con số 0 và cả một quá trình mày mò khổ luyện với lòng đam mê vô bờ bến, một nghị lực phi thường,...

1.Nguyễn Thế Vinh:

           Nguyễn Thế Vinh(sinh 1970) tại làng quê nghèo xứ cát Bắc Bình, Bình Thuận. Khi lên 8 tuổi, Nguyễn Thế Vinh bị ngã gãy tay và phải cưa cụt tay phải. Với một tay còn lại, Vinh có thể hòa tấu guitar và thổi Harmonica một cách nhuần nhuyễn. Với Vinh thì "Nghệ thuật không có sự thông cảm, dù khi bị khuyết tật".


Tuổi đá buồn- độc tấu



Diễm xưa- hòa tấu guitar & harmonica


</
Hạ trắng- hòa tấu guitar & harmonica

2. Ông Hai Cụt (Tiền Giang)

           Chiều, khi công việc chăm sóc sầu riêng đã xong, ông Hai Cụt bắc ấm nước lên bếp. Bốn người hàng xóm yêu nhạc tài tử cũng vừa đến. Họ khiêng chiếc bàn tròn ra mái hiên nhà bày biện bánh ngọt, khui sầu riêng chuẩn bị ca để xả stress...


Guitar vọng cổ

3.Guitar đường phố: Vi Văn Ngữ

         Anh Vi Văn Ngữ ( Nghệ An) là người khuyết tật vừa mù hai mắt, vừa cụt một tay vì bom đạn chiến tranh. Hàng ngày, anh cùng vợ là Nguyễn Thị Hương kiếm sống bằng nghề hát rong với cây đàn guitar. Tiếng đàn của anh đầy cảm xúc cộng với giọng hát thiết tha và truyền cảm của người vợ, rất dễ lay động lòng người...



4.Andrés Godoy:









5.Một nghệ sỹ đường phố ở Manila- Philippin:
.



5. Thí sinh tham dự Got Talent Thailand:


ST sưu tầm

COMMENTS G+/FB:

3 Comments:
  1. Rất quý giá bạn ơi!

    ReplyDelete
  2. Đúng là những quái kiệt

    ReplyDelete
  3. Anonymous10/7/14

    Sự sáng tạo+ ý chí của con người đúng là vô bờ bến, không thể tưởng tượng được. Cám ơn bạn NhuyGialai thật nhiều

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian