Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mộng tàn phai- Thiên Thu (Chùm thơ xướng họa)

Mộng tàn phai
                              Chùm thơ xướng họa
---------------------------------------------------


Mộng tàn phai

Tình lỡ ngân lên khúc nhạc trầm
Người đi năm tháng biệt hơi tăm
Vì ai vương lệ sầu muôn thuở
Để kẻ ươm tơ xót kiếp tằm
Trần thế gieo chi điều nghiệt ngã
Thói đời bạc bẽo lắm hờn căm
Ân tình chẳng vẹn đành ly biệt
Mộng ước tàn phai lỡ sắt cầm
           
Thiên Thu
Mộng tàn phai- Phố núi và bạn bè


HOÀI MỘNG...

Khúc nhạc tâm tư tiếng bổng trầm
Nhớ người viễn xứ chẳng hơi tăm
Thương ai phương ấy sầu hiu quạnh
Nhớ kẻ chân mây vướng mối tằm
Lệ đỗ, lòng đau, thêm xót dạ
Tim buồn, hồn lạnh, rét căm căm
Trần gian vẫn thế, ta hoài mộng
Mơ cảnh đoàn viên thỏa sắc cầm

                       ???

LỖI SỐ...

Nằm đây ngẫm lại xót thân tằm
Bởi tại sai đường để hận căm
Hẹn ước ngày kia rồi lặng bạc ?
Lời nguyền thuở nọ biệt hơi tăm
Duyên tình đứt vỡ rời tơ ấy
Phận số xa dây lỡ sắc cầm
Giận tủi đời mình sao lỗi nhịp
Từng đêm dạ khóc lạc cung trầm

              Hường Xưa

THÂN TẰM

Hồi đó buồn thay cái xác tằm
Tị hiềm đố kị để hờn căm
Nhả tơ kéo kén còn ra lụa
Nở nhộng tằm rang chả sủi tăm
Cánh bướm buồn vui cùng sắc phấn
Thân ngài lủi thủi với duyên cầm
Số phần đã định sầu thêm khổ
Thây kệ còn đây miến chả trầm
              
Ký Gàn

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian