Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lòng lang dạ sói- Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

Lòng lang dạ sói
                              Chùm thơ xướng họa nhiều tác giả

 Bài xướng:

LÒNG LANG DẠ SÓI                        
                     Hoàng Anh - CLB Thơ Đường Bỉm Sơn
Chém cha Bành trướng cướp ban ngày
Bạc nghĩa bội tình lũ chúng bay
Lời nói tỏ tường thường úp mở
Việc làm mờ ám đã phơi bày
Cạn tàu ráo máng âu tan xác
Lòng sói dạ lang ắt nát thây
Biển đảo láng giếng đòi chiếm đoạt
Lưỡi bò chín khúc nực cười thay


Các bài họa:

BỂ ĐÔNG DẬY SÓNG
                                       Dang Kich
Lưỡi bò chín khúc nực cười thay
Dân chúng oán hờn với lũ bay
Tàu chiến nghênh ngang không giấu diếm
Giàn khoan trâng tráo lại phô bày
Thu gom nông sản dân trơ xác
Tàn phá tài nguyên nước kệ thây
Lũ giặc bá quyền nên nhớ lấy
Bể Đông dậy sóng, nóng từng ngày



LIỄU THĂNG NHẮN CON CHÁU
                                         Nhụy Gialai
Các con thôi, chớ mộng ban ngày
Kẻo lại như ông, đầu rụng bay
Đất Việt hồn thiêng đâu dễ nuốt
Biển Đông sóng dậy khó xâm bày
Ngàn năm nhân nghĩa người coi trọng
Mấy lượt tham tàn ta nát thây
Hữu nghị láng giềng, thôi hãy giữ
Gương ông còn đó, nhục hèn thay



BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH
                                 Ngô Quang Hùng 
Bành trướng Bắc kinh lũ cướp ngày
Bao đời đại bá bọn cầy bay
Âm mưu hiếu chiến không che đậy
Bản chất xâm lăng đã lộ bày
Mò tới Biển Đông thì bỏ mạng
Sờ vào đất Việt sẽ phơi thây
Người đông đất rộng đi xâm lược
Thất bại thảm thê nhục lắm thay .



CẢNH BÁO BỌN TÀU
                                        Hạ Đỏ
Huênh hoang cái lũ cướp ban ngày
Giỏi mạnh gì đâu lũ chúng bay.
Ỷ thế đông người toan giật phắt
Cậy quyền rộng đất định ăn ngay
Lòng lang không thỏa cơn thèm khát
Dạ thú chưa đầy túi máu say
Sống trái lòng trời thì ắt họa
Khắc tâm cố nhớ lấy lời này!



 VẠCH TRẦN ĐẠI HÁN
                                 Trần Chính
Trung Hoa ăn cướp giữa ban ngày
Giàn nổi thuyền to với máy bay
Mưu độc “bạn bè” hòng lấp liếm
Dã tâm “đồng chí” bị phơi bày
Việt nam quyết giữ yên trời biển!
Tàu tặc tham tàn bỏ xác thây!
Chính nghĩa rạng ngời luôn tỏa sáng
Vạch trần Đại Hán xấu xa thay.

                   5/2014



 ĐUỔI GIẶC TÀU.
                              Viet Hung Le
Bè lũ Bắc Kinh chúng cướp ngày,
Đất tao, tao giữ mắc gì bay?
Dẻo mồm khoác lác hòng che mặt,
Uốn lưỡi huênh hoang, giả giãi bày.
Đụng đến Việt Nam thì phải chết,
Mò vào biển đảo sẽ phơi thây.
Dân ta quyết chí đòng lòng đánh!
Đuổi chúng về Tàu, vui lắm thay!

                   15/05/214



ĐẤT LIỀN NỔI NÓNG !
                                        Dong Hoang
Đất bằng dậy sóng oán hờn thay
Đã quyết mất còn với chúng bay
Ngoài Bắc hiên ngang không úp mở
Trong Nam anh dũng dám khơi bày
Kiên cường chia lửa quên thân xác
Trượng nghĩa quyên mình há tiếc thây
Hỡi lũ giăcTàu! BAY NHỚ LẤY!
ĐẤT LIỀN ĐÃ NỔI NÓNG TỪNG NGÀY !




GIẶC TÀU HIỂM ÁC
                               Dinh Nguyen Nguyen
Tàu điên một lũ cướp hàng ngày
Mất dạy tham lam bọn Khựa bay
Tính kế thâm sâu rồi áp đặt
Mưu mô hiểm ác sẽ phô bày
Lòng lang có lúc đành phơi xác
Dạ sói nhiều khi cũng thối thây
Cướp biển còn to mồm chối cãi
Đường cong chín đoạn dối gian thay



 MỘNG ẢO.
             Bá Tú Nguyễn
Trung quốc nằm mơ giữa buổi ngày
Hồn xiêu phách lạc dật dờ bay
Thổ Công mạt Bắc cờ dong sẵn
Hà Bá biển Đông lọng mở bày
Những tưởng hòa bình không mất xác
Nào ngờ binh biến phải quăng thây
Ô hô ! Tội nghiệp "quân" Trung Quốc
Tỉnh mộng Hiếu,Tình khó vẹn thay!



 LÁNG GIỀNG
                       Nguyễn Hoàng
Bành trướng bể Đông lũ cướp ngày
Sóng gầm, biển cuộn nát thuyền bay
Lưỡi bò tự vẽ, đem áp đặt
Miệng sói phô ra, đã tỏ bày
Vạn Kiếp, Mông Nguyên còn để xác
Bạch Đằng, Nam Hán cũng tan thây
"Bá quyền" ảo mộng nên làm bậy
"Hữu nghị láng giềng" thật ngán thay (1)

-----------------------------
 (1) "Hữu nghị láng giềng" ( Mục lân hữu hảo)



 HẬN LŨ THAM TÀN!
                                Dương Hoàng
Giặc Khựa gian manh cứ mỗi ngày
Giàn khoan, thuyền chiến với tàu bay
Ngang nhiên, dạ sói không che dấu
Trắng trợn, lòng lang đã rõ bày
Sóng hỡi trào cơn dìm mất xác
Gió ơi nổi trận xé tan thây
Hờn căm dân Việt cao hơn núi
Hận lũ tham tàn uất lắm thay!



NGANG NGƯỢC 
                          Dương Cung
Ngang nhiên lấn biển giữa ban ngày
Huy động tàu bè lẫn máy bay
Ý định bá quyền càng lộ rõ
Mưu đồ bành trướng đã phô bày
Giặc Minh, Thanh, Tống từng phơi xác
Quân Nhật, Mỹ, Tây đã bỏ thây
Trung Quốc cố tình quên quá khứ
Ngựa quên lối cũ, đáng thương thay



CHỐNG XÂM LĂNG 
                               Đặng Anh
Bắc thuộc ngàn năm lấn tháng ngày
Xưng hùng, xưng bá vạ tai bay
"Thiên thư định phận" (1) hằng công bố
"Hịch Tướng sỹ văn" (2) quyết tỏ bày
Chuyện cũ Toa Đô từng bỏ mạng
Tích xưa Phàn Tiếp đã lìa thây
Biển Đông dậy sóng coi chừng đấy
Thủy chiến Bạch Đằng thảm bại thay



VẠCH MẶT CHỈ TÊN
                            Nguyễn Xuân Thưng
Vạch mặt chỉ tên lũ cướp ngày
Biển đông đâu phải ao nhà bay
Giàn khoan đặt chiếm mưu toan tính
Tàu chiến vây quanh mẹo sẵn bày
Bành trướng có ngày tan xác pháo
Cửa quyền đến lúc phải phơi thây
Nhân dân thế giới đều lên tiếng
Chiếm đoat chủ quyền gớm giếc thay



TRẮNG TRỢN
                      Lê Trần Hoạch
Tổ cha bành trướng cướp ban ngày
Xỏ lá ba que cái lũ bay
Miệng nói điêu ngoa không đậy đụm
Tay làm độc ác lại phô bày
Ngang nhiên lấn chiếm ma không xác
Trắng trợn sang bờ chết mất thây
Biển đảo quê choa là bất khả
Lưỡi bò liếm láp lắm xương thay



Oan nghiệt
                  (Cảm tác từ “Lòng lang dạ sói” của HA)

Biển lặng sóng êm ả tháng ngày
Bỗng đâu hải tặc loạn phương bay
Quên tình nghĩa xóm luôn gây hấn
Bạc trắng lửa hồng lại đặt bày
Xảo quyệt điêu ngoa trơ mắt ếch
Mặt dày mày dạn muối phơi thây
Làm người ăn ở nên nhân đức
Kẻo tiếng muôn đời con cháu thay
                    Thiên Thu
------------------------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian