Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Góc phố Nha Trang & Lặng thầm- Minh Triết



GÓC PHỐ NHA TRANG

Hiu hiu gió lạnh báo thu sang
Cây trái mơn man lá chớm vàng
Phố biển bình yên nơi dốc núi
Nhà Thờ lộng lẫy chốn hào quang
Vui tươi, đầm ấm cùng chung bước
Hạnh phúc chan hòa khúc nhạc vang
Trống vắng, êm đềm ngày trở lại
Thương ai giấc ngủ cứ mơ màng.




LẶNG THẦM

Bỡi lẽ tơ duyên nên khóc thầm
Lòng đau ruột thắt mắt quầng thâm
Người đi bên ấy còn nồng ấm
Kẻ ở nơi này vẫn lạnh câm
Ngắm cảnh chân trời niềm vắng lặng
Nhìn về biển nước nỗi trầm ngâm
Ân tình nghĩa cũ đành quên lãng
Quạnh quẽ tình ca khúc nhạc trầm.

                      Minh Triết PK

-------------------------------------------------------------

Sầu lẻ bóng
                 (Cảm tác từ “Lặng thầm” của MT)
Đôi ta nguyện ước mãi âm thầm
Bao tháng ngày qua tình nghĩa thâm
Kẻ ở bên ni sầu lẻ bóng
Người về bên nớ nặng tình câm
Ngày thương đêm nhớ hoài vương vấn
Tháng lụi năm tàn mòn mỏi ngâm
Kỷ niệm khắc ghi xin mãi nhớ
Cùng đàn lạc phím khúc bi trầm
                       T5/2014
                      Thiên Thu

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. minh triết8/5/14

    Có lẽ đồng cảm với bài Lặng Thầm của MT nên Thiên Thu có bài họa Sầu Lẻ bóng hay. Thú thật về loại thơ này MT cũng chỉ tập làm vài tháng nay thôi. Mong đón nhận sự hướng dẫn và hợp tác của chị và các anh chị em.Chân thành cảm ơn Thiên Thu và NPV.

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian