Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bài thơ cho tháng 5 - Thụy Du

BÀI THƠ CHO THÁNG 5

Người đi qua để lại tháng năm
Cánh phượng hồng đỏ màu xác pháo
Khoảng sân trường ngày xưa
giờ không còn huyên náo.
Phượng đến rồi ve báo hạ sang

Tháng năm …
những nỗi niềm miên man
Tuổi học trò, ai đan lời thương mến.
Để bây chừ thuyền xa, tách bến
Gọi mùa ve đến ủ niềm vương

Tháng năm…
cái nóng đến tứ phương.
Tôi chờ hạt sương, long lanh mi mắt
Có gì không Người ? mà sao tim nghe thắt
Phiếm đàn rung tím ngắt nỗi buồn.

Tháng năm…
tôi chờ từ Người luồng gió mát.
Nhưng cái nắng chói chang làm tim tôi tan nát.
Người bước đi trong nỗi khát thương yêu

Tháng năm buồn…
ghế đá phũ rong rêu
Bài thơ cũng lêu xêu vận ngữ
Có bao giờ Người cùng tôi hỏi thử ?
Cánh phượng hồng còn giữ cho nhau

Tháng năm…
thời gian vùn vụt qua mau
Hạ nhớ hanh hao miền xuôi ngược
Hỏi bao giờ Người – tôi tìm được ?
Lại đường xưa mấy lượt chung về
                  


                         Thụy Du

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Sương tháng 5

    Thoảng qua tai điệu ve buồn chất ngất
    Sân trường thưa cánh phượng nhỏ lẻ lỏi
    Từng bước đơn côi dạo lê vùng kỷ niệm
    Phượng ơi ! Chợt nhớ ... chợt quên.

    Tháng 5, dài những nỗi niềm không tên...
    Trái tim xưa đan chùm bong bóng vỡ
    Chợt đến - chợt đi. Ôi con gió thiểu mùa !

    Tháng 5 ! Lay lắt hạt sương mưa
    Cái nóng tìm ai ? Bừng bừng lan phố
    Tiếng đàn trầm từ đâu vụn vỡ
    Lũ ve khờ nức nở giữa trưa

    Tháng 5. Dõi tìm bóng người xưa
    Hồn gởi đâu giữa chập chùng phố vắng ?
    Lời thơ tuôn giọt cà phê đậm đắng
    Mắt môi thừa vương vướng hạt mi say.

    Mưa phố núi May 12 - 2014

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn Mưa Phố Núi sẻ chia. Đã lâu không thấy MPN; Bạn vẫn bình yên ? Mình mong Bạn luôn vậy

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian