Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Quyết chí- xướng họa (nhiều tác giả)

Chùm thơ Quyết chí- xướng họa 
                                  (nhiều tác giả)

I. BÀI XƯỚNG:

QUYẾT CHÍ

Đêm khuya lặng lẽ chốn khuê phòng
Tưởng ngủ ai dè mở mắt trông
Lướt web làm thơ, luôn nhớ bạn
Tìm face post ảnh, mãi quên chồng
Trời cao chứng dám thân cô quạnh
Đất thấp tường minh kiếp "đận đong"
Quyết chí lần ni tui phải cấm
Để tình chồng vợ hết sầu đông

               Hoàng Dương
( Thay lời những ông chồng có vợ ghiền facebook)


QUYẾT CHÍ (đã sửa lại)

Đêm khuya lặng lẽ chốn khuê phòng
Tưởng ngủ ai dè mở mắt trông
Lướt web làm thơ, luôn nhớ bạn
Tìm phây post ảnh, mãi quên chồng
Nhỏ to tâm sự không màng tới
Quát tháo rầy la chẳng đoái mong
Quyết chí lần ni tui phải cấm
Để tình chồng vợ hết sầu đông
           (Hoàng Dương)



II. CÁC BÀI HỌA:


CẢM TƯỞNG

Vừa lên facebook đã sầu đông
Lặng lẽ thơ ai đọc não lòng
Nước mắt trào dâng nhòe phím nhựa
Bàn tay run rẩy gõ hư không
Bằng an đâu đó người nào thấy?
Đau khổ nơi này ai có mong?
Muôn nẻo đường đời thành ngõ cụt
Ta về thiền định chốn mênh mông !

                Trần Chính 



KIẾM QUÝ TỬ

Dạo trước thì ta sợ cảm phòng .
Giờ đây sáng chiến tối còn trông .
Ngày ba bốn cữ vui lòng vợ .
Tối bốn năm quai đẹp mặt chồng .
Bởi thiết con trai nên lận đận .
Vì hờn bé gái mới long đong .
duyên trời nếp tẻ chưa đầy đủ .
Vất vả không nề chẳng sợ đông .

         
Ngô Quang Hùng.



ĐÊM BUỒN

Một mình, mình thức giữa khuya phòng
Đợi vợ nhàu đêm, mỏi mắt trông
Vì biết người say cơn mộng ảo…
Cho hay em lạnh giấc mơ chồng…
Nào “tom”, nào “chát” câu chua ngọt
Kìa “cúc”, kìa “hồng” chuyện đếm đong!
Bơ lốc, Phây bờ đau thắt ruột
Đêm buồn, buồn toát hạt sầu đông!

           
Nguyễn Trọng Liên



LẠNH LÙNG 

Quạnh quẽ màn đêm trước cửa phòng
Trăng vàng chiếu rạng mỏi mòn trông
Âu sầu kẻ đã quên lời vợ
Ảo não người đang phụ tiếng chồng
Nghĩa nhạt vô tình xiên mũi giáo
Tim mờ bất lực giẫm bàn chông
Thêm nhiều giận dỗi đời ai oán
Rót hững hờ vào lạnh buổi đông

              MI MO SA



Vợ nhớ chồng thời @

Một mình một máy với khuê phòng.
Nên nỗi vì đâu mãi ngóng trông.
Chênh chếch ngoài hiên trăng níu bóng.
Hắt hiu trong mạng vợ tìm chồng.
Cùng face còm bớt buồn cô quạnh.
Lướt web se (share) đầy nỗi nhớ đong.
Chàng ơi mau trở về với thiếp.
Lửa nồng ân ái kẻo trời đông...
                             NhuyGialai (NPV)



Tịnh tâm

Chàng về thiền định chốn mênh mông
Để thiếp cô đơn đến não lòng
Cửa phật tịnh tâm đời nhẹ nhõm
Quê nhà tủi phận kiếp long đong
Người đi ngày tháng quên phiền muộn
Kẻ ở đêm ngày mỏi mắt trông
Thôi thế từ nay người mỗi ngả
Loan phòng lẻ bóng lại chờ mong

                 Trần Chính



SỰ ĐỜI

Trót lỡ sinh ra kiếp đàn ông
Thế rồi buồn hạ với sầu đông
Nửa đêm quờ quạng tìm hơi ấm
Giật minh tỉnh giấc thấy giừơng không
Duyên phận trời xe thôi đành chịu
Đam mê thì vợ cũng như chồng
Làm thơ ngắm ảnh hay gì nữa
Chỉ khuyên chim sáo chớ sang sông.

           Thai Quang Nguyen



.....

đêm khua lặng lẽ chốn quê phòng..
ai dè tâm trí cứ nhớ mong,
dải khuây. ngồi ngâm thơ của bạn.
mặc cho người vợ cứ đợi trông.
suốt ngày lên phây rồi chít chát.
làm chồng như vậy có được không.?
chắc hẳn lần này ta phải bỏ.
xứng đáng....chức danh ...đấng ông chồng...

             Quang Nguyen Hong



THỀ NGUYỆN

Sang canh trăn trở chốn khuê phòng
Lặng lẽ đêm dài thấy trống không
Khua khoắng tìm nàng đâu chẳng có
Mơn man kiếm vợ thấy chăn bông
Đang tràn khí thế thành hiu hắt
Nguội tắt tình yêu hết mặn nồng
Thề nguyện ghét cay hư ảo mạng
Dẹp tan face book mới yên lòng !

               Trần Chính



HỨA

"Dẹp tan facebook mới yên lòng"
Làm thế chàng ơi có được không
Nghĩa vợ lâu nay thành tủi hận
Tình chồng tự bấy hoá sầu đong
Không sao bỏ được tình bằng hữu
Chẳng thể quên đi nghĩa vợ chồng
Thôi nhé từ nay em nguyện hứa
Còn phây nhưng vẫn ấm khuê phòng

                Dương Hoàng



CHIA ĐỀU
          
(thay lời chồng DH)

Còn phây nhưng vẫn ấm khuê phòng
Thế thì chồng nói cũng như không
Lúc nàng lên phây đây buồn tủi
Khi vợ ngừng chơi tạnh lửa lòng
Sông sâu có biết tình bằng hữu
Núi cao hay chẳng nghĩa tào long
Thôi nhé nàng ơi đã quyết chí
Để anh đỡ tủi kiếp long đong

                Vũ Anh


CUỘC ĐỜI
           (Cảm tác từ “Quyết chí” của HD)

Số phận nào ai biết cảnh phòng 
Duyên trời dun rủi chẳng cần trông 
Giàu sang may mắn thời sung sướng 
Cực khổ rủi ro nỗi chất chồng 
Có phước ấm no đời hạnh phúc 
Vô phần đói lạnh nợ hoài mong 
Trời cao có mắt xin nhìn xuống 
Hạ giới còn bao cảnh khổ đông
                  Thiên Thu

----------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian