Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tập tênh - Thụy Du

Tập tênh

Tập tênh- Phố núi và bạn bè

Sao Em cứ tập tênh ?
Tờ lịch cuối cùng không tên anh trên ấy.
Trắng tinh như trang giấy
Chưa một lần nhìn thấy màu đêm

Cái định nghĩa vô danh nào phải giải thích thêm
Bởi ngoại hàm nào im lặng gió
Sự dịch chuyển hồi quy ắt có
Ngạo nghễ trượt dài ở đó những đam mê

Khi con người no đầy trong thức chán chê
Thì sự u mê biến thành phù điêu khô cứng
lúc ấy giản dị như buổi chiều gió đứng
Lặng thầm kiểm chứng hoàng hôn

Nếu ý niệm vô thức đem chôn
Bản ngã với xảo ngôn rao bán
Thế giới vô minh đâu ranh ngày tháng
Em chán tôi – tôi ngán ngẩm cuộc người

                
Thụy Du

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Anonymous4/3/14

    Bài thơ đầy những suy tư về cuộc sống , con người được thể hiện lạ và hay !
    Cho mình tham gia gửi bài của bạn bè đọc cho vui nhe .
    https://banbexunau.wordpress.com/2014/02/28/u-thoi/

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian