Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiều cuối năm- Phan Lan Hương

CHIỀU CUỐI NĂM

Chiều cuối năm
bâng khuâng nhìn bếp lửa
trông nồi bánh tét
đang sôi
mẹ tựa cửa
chờ con

      Ngoài vườn
      xôn xao những chồi xuân
      Cội mai già trong sân
      cũng vừa bung nụ
      Mẹ chờ
      phút giây đoàn tụ
      quên đi
      nỗi nhọc nhằn
      vất vã mưu sinh
Chiều cuối năm
Nhuốm bụi thời gian
mắt mờ tay yếu chân run
Chiều cuối năm
Mẹ thẩn thờ
nhìn qua khung cửa
bếp nhà ai
bừng lên ánh lửa
nồi bánh tét đang sôi
mẹ tựa cửa
chờ con...

        Phan Lan Hương
     Pleiku tháng 1-2014
Chiều cuối năm

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian