Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cung sầu bỏ lại- CKM

Cung sầu bỏ lại-

CUNG SẦU BỎ LẠI 

người tình ơi !
sao em đi bỏ lại môi hồng
đôi ngực trần, mùi con gái thanh cao
Đêm nguyệt cầm anh ngây ngất men say
ru trong gió cho làn tóc rối
đưa em tìm động hoa vàng nhớ nhau

Người tình ơi !
sao em đi ? bỏ lại bờ vai mềm
Những nồng nàn một thuở yêu nhau
Anh vẫn tìm một chút hương xưa
bay trong gió theo làn tóc rối
những hẹn hò chỉ là mơ qua

Em đi bỏ lại cung sầu
còn đâu có được nồng nàn trên môi
Vòng tay anh ngỡ không rời
Trái tim em, anh giữ ...
bây giờ đã xa

Em đi bỏ lại môi hồng
mùi hương trên tóc nồng nàn yêu thương
em đi bỏ lại đoạn trường
Ngàn năm thương nhớ ...
vẫn còn nhớ thương

            Kon Tum ngày 20-11-2013
                         CKM

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian