Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cá bống sông Trà- Minh Triết PK

sông Trà


CÁ BỐNG SÔNG TRÀ
                              Cảm tác thơ Phan Lan Hương

Xuân này em có trở về
Mang lên cá Bống hương quê làm quà
Quê em uốn khúc sông Trà
Lượn qua núi Ấn nắng tà Mỹ Khê

Nhớ người vạn dặm sơn khê
Thương về quê mẹ tái tê cõi lòng
Xuôi dòng sông Vệ mát trong
Cánh diều no gió thong dong hát hò

Chiều hôm vắng bóng đàn cò
Sông xưa bến cũ con đò qua sông
Một mình lặng lẽ đứng trông
Mây trời lãng đãng cánh đồng quê ta
            
 

              Minh Triết PK
--------------------------------------------------------------
Quý độc giả có thể xem lại bài thơ Cá bống sông Trà- Phan Lan Hương ở đây

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian