Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ gánh don quê tôi- Phan Lan Hương

NHỚ GÁNH DON QUÊ TÔI


gánh don quê tôi
Ở quê tôi
cứ mỗi chiều sau mùa gặt sớm
ai cũng chờ nghe tiếng rao của chị bán Don
từ lúc nào
quá đổi thân thương
Ai…có ăn Don …không?
thuở ấy, một tô chỉ hai đồng bạc cắc.

Chị gánh Don
hay gánh những nhọc nhằn
lo toan được mất
chiếc ui đầy nặng trĩu đôi bờ vai
Bước liêu xiêu chiếc bóng đổ dài
dọc theo con đường ngoằn ngoèo
thơm mùi rơm rạ

Mỗi bước chân chị qua theo dòng đời ngược xuôi hối hã
tôi, bụng đói cồn cào
thèm ăn một tô Don
phưng phức dậy mùi thơm

Mấy mươi năm xa
mỗi khi nhớ về quê nhà
tôi lại nhớ hương vị đặc trưng
của tô Don xứ Quảng

Nhớ bóng ai đổ dài liêu xiêu
trong trời chiều nhạt nắng
với đôi quang gánh trên vai
Quê hương giờ đã đổi thay
tôi về tìm lại gánh Don ngày nào
đã một thời làm tôi say mê mộng tưởng
Nhưng chị bán Don
từ lâu đã xếp đôi quang gánh
theo những con đường láng nhựa bê tông

Tôi biết tìm đâu ra một thuở gánh gồng
để thấy vị ngọt ngon trong từng tô Don xứ Quảng
có vị mặn chát mồ hôi trong liêu xiêu bóng nắng
và có vị ngọt ngào trong nỗi nhớ mênh mông…!!!...
                    Pleiku tháng 10/2012

COMMENTS G+/FB:

3 Comments:
  1. Hương vị quê hương làm cho lòng ta nhớ mãi, khi đi xa trở về tìm lại những kỉ niệm ngày xưa, nhưng đâu rồi ...làm cho lòng ta buồn man mác

    ReplyDelete
  2. Anonymous30/11/13

    Ôi QN quê tôi thân thương với bao điều để nhớ...

    ReplyDelete
  3. Anonymous5/12/13

    chiều về trên cánh đồng xa
    có con cò trắng chở đầy nắng mưa
    ngồi buồn nhớ mẹ ngày xưa
    miệng nhai cơm búng , lưỡi lừa cá xương
    vai gầy tóc đã điểm sương
    nuôi đàn con nhỏ , nhọc nhằn sớm hôm ...
    ....
    đọc bài viết nhớ lại MẸ
    ...Mẹ đã đi rồi
    Mẹ đi xa mãi , xa mãi ko về ...
    ko về cùng con

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian