Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Một xị đế (bợm nhậu nhớ quê nhà )- CKM



MỘT XỊ ĐẾ         
                   ( bợm nhậu nhớ quê nhà )

Chiều nay có một mình Qua
Với ly rượu đế hững hờ trên tay
Nhâm nhi một chút nồng cay
Để cho nổi nhớ xa bay chập chùng

Một ly: giải phá cơn sầu
Nhìn về xa lắc quặn đau nỗi lòng
Quê nhà trông ngóng mỏi mong
Cách nhau dãy núi mờ trông xa vời
Nhìn trời nhớ bạn cùng thời
Đak-bla uốn khúc chơi vơi giữa chiều
Tuổi thơ một thuở hồn nhiên
Tung tăng bọt nước triền miên sông dài

Hai ly: gởi chút nỗi niềm
Mơ về phố núi, nhớ tìm người xưa
Tóc xanh một thuở đôi mươi
Theo nhau con phố, đường xưa tan trường
Dốc dài, bụi đỏ mờ sương
Bàn chân vội bước áo vương nắng chiều
Cánh cò sướt mướt cơn mưa
Yêu kiều thục nữ như mơ giữa đời

Ba ly: tan cả nổi buồn
Vơi đầy kỷ niệm, tâm hồn bâng khuâng
Chiều về với bóng hoàng hôn
Vỉa hè độc ẩm mình Qua tự trầm

Bốn ly: một giấc mơ qua
Rượu vào ấm cả một mùa hương xưa
Tóc xanh rồi tóc bạc màu
Từng chiều độc ẩm … nhớ ! ơi quê nhà
Phố phường lên ánh đèn màu
Mình Qua … độc ẩm, Mình Qua … dỗi hờn

              Kon tum 02 -10 -2013
                           CKM 

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Anonymous10/11/13

    04 ly mà ! chưa đủ 01 xị đâu , ráng xị nửa đi CKM - lâu lâu có một bài là lạ ý cũng hay

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian