Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Một thời chưa xa...- Phan Lan Hương

Một thời chưa xa


Một thời chưa xa...

“Phố núi cao phố núi đầy sương…” (*)
Câu ca xưa đi vào lòng nỗi nhớ
Vòm thông nghiêng đón gió chiều lơi lã
Khói sương mờ hư ảo dấu chân qua

Lối em đi sương khói phủ nhạt nhòa
Mây giăng tím trời chiều se sắt lạnh
Em phố nhỏ tan trường qua lối Trịnh (**)
Giọt sương buồn lắng đọng ướt bờ môi

Ký ức tràn về, một thuở xa xôi…
Em trong lớp, anh đứng ngoài hiên nắng
Trộm mắt nhìn men say tình chống chếnh
Giờ trả bài cuống quít quá nên …quên

Trên đường đời phiêu bạt lênh đênh
Anh nhớ mãi về em người em gái
Nhớ mái trường thân yêu Phạm hồng Thái
Của chúng mình trong những tháng năm xa

              (Phan Lan Hương- tháng 5/2011)
-------------------------------
(*) câu thơ trong “Còn chút gì để nhớ” của Vũ Hữu Định
(**) Đường Trịnh Minh Thế trước năm 1975

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Cảm ơn chị Cẩm tú Cầu đã có lời động viên em,nhưng mà thật ra thì em chỉ muốn trãi lòng thôi chị à.Bây giờ rất hay nhớ lại chuyên ngày xưa nên những vui buồn trong quá khứ rất dễ để mình viết đôi câu tâm tình.Chắc chị cũng đồng tình với em phải không? Em chúc chị luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nha.

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian