Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi Dạ lan... xưa- Phan Lan Hương


GỞI DẠ LAN… XƯA

Có một ngày ta nhận ra em
Dạ Lan của một thời xuân sắc
Chiếm hồn ta bằng màu hoa thanh khiết
Hương núi rừng đọng mãi tiếng thơ ngâm

Chan chứa kỷ niệm đầu không dễ gì quên
Dẫu đã nhiều năm chìm sâu trong ký ức
Vì cuộc mưu sinh có mấy ai biết trước
Chuyện thường tình ly biệt hợp tan

Có những lần ngồi đếm thời gian
Lặng lẽ trôi theo bóng hoàng hôn xuống
Lòng vẫn nhớ một loài hoa nở muộn
Khi đêm về ngan ngát mùi hương

Bước lãng du trên vạn nẻo đường
Luôn nhớ về em Dạ Lan phố núi
Tình vẫn vẹn nguyên không gì thay đổi
Như màu hoa thanh khiết trắng trong

Pleiku bây giờ trời đã vào đông
Nghĩ đến em lòng chợt nghe ấm lại
Dạ Lan Hương một thời ta nhớ mãi
Bông hoa núi rừng, bông hoa của tây nguyên
                                             Phan Lan Hương
                                        Pleiku, tháng 10/2013

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian