Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Lục bát tương tư- Nhiều tác giả (ST)

Chùm thơ Lục bát tương tư     
 ------------------------------------------------------nhiều tác giả--------------


Lục bát tương tư 1

Lục bát tương tư 1Chiều rơi lặng ngắm mây trôi
Gửi theo cánh gió vạn lời yêu thương
Nắng vàng trải sợi tơ vương
Đưa nhau vào cõi mộng thường chung vui

Xuân về hoa nở thắm tươi
Sáng đôi mắt biếc màu môi em hồng
Lả lơi đây đó bướm o­ng
Ngẩn ngơ bay lạc giữa dòng tóc phơi

Rung rinh hoa lá vẫy mời
Nhấp nhô biển sóng trùng khơi dạt dào
Ru đời hư thực chiêm bao
Tình yêu ẩn hiện phương nào ước mơ

Yêu em nắn nót vần thơ
Tương tư hồn lạc bến bờ trường giang
Nửa khuya khơi đốm lửa tàn
Sưởi tim ấm lại mênh mang cõi tình

Lung linh sợi nắng bình minh
Theo em từng bước buộc mình có nhau
Trăm năm nhớ nụ má đào
Hoa môi nhụy ngọt mắt trao tình nồng
             
Gió Bụi 04.15.2004
----------------------------------------------------------------


                               Lục bát tương tư 2

Lục bát tương tư 2
Nhớ em ra ngẩn vào ngơ
Ngày ươm nắng nhạt đêm chờ trăng lên
Xuôi dòng nhật nguyệt lênh đênh
Nương mây lãng mạng bồng bềnh có nhau

Thả niềm mơ ước bay cao
Lung linh nỗi nhớ ngàn sao đêm trường
Trăng ngà dần lẻn vào sương
Mắt còn mãi ngóng cuối đường chim bay

Sương khuya ướt đẫm vai gầy
Tương tư chín rụng trên tay hững hờ
Lập lòe đom đóm vu vơ
Soi tìm kỷ niệm bụi mờ tháng năm

Tiếng lòng gõ nhịp âm thầm
Từng giai điệu một thăng trầm luyến đưa
Dang tay đón gió giao mùa
Áp lên môi má cho vừa nhớ nhung

Lần trong nỗi nhớ tuyệt cùng
Chắt chiu hình bóng chân dung thuở nào
Đêm về ru giấc chiêm bao
Mơ hoài những phút ngọt ngào bên em
            Gió Bụi 06/18/2004
---------------------------------------------------------------------------

Lục bát tương tư 3


LỤC BÁT TƯƠNG TƯ

Gửi chi câu lục mênh mông
Gieo chi câu bát cho lòng ngẩn ngơ
Trao nhau một chút tình thơ
Để đem giấc mộng gói mơ cho người
Với lên bẻ ánh sao trời
Vô tình rụng xuống một đời truân chuyên
Lạc trong tối sáng hai miền
Lần trong góc khuất tim nghiêng nửa vời
Ngân nga lục bát chơi vơi
Giật mình ngoảnh lại cả trời tương tư
 
Hoahuongduong
--------------------------------------------------------------------


Lục bát tương tư
Lục bát tương tư 4

một ngày không gặp người yêu
con chim sáo nhỏ buồn hiu hắt buồn

có gì như chút tơ vương
chiều hôm nắng quái cuối đường
mình em

ai ru ai giấc cô miên
để ai nhớ quá một huyền thoại xưa

một ngày không gặp
trời mưa
ô hay trời cũng như vừa
nhớ ai!

                 - Quỳnh-
-----------------------------------------

Lục bát tương tư

Mang lòng mở với trăng khuya
Ngờ đâu trăng đã đi về nơi nao
Thẹn thùng nương tựa cành đào
Không hay đào cũng tự bao giờ tàn.

Bẽ bàng giữa chốn hồng hoang
Lơ ngơ như lật hết trang cuộc đời
Một mình, chỉ một mình thôi
Cô đơn ở lại với trời bơ vơ.

Thời gian bất động ơ hờ
Chợt nghe trong gió tiếng tơ lòng sầu
Anh đi đâu? Em về đâu?
Song song đường thẳng chẳng cầu nợ duyên.

Trăng đà mất dạng ngoài hiên
Sao trôi thăm thẳm về miền hư vô
Bên song ai mỏi mắt chờ
Ai đi gom chữ thành thơ tặng người?

Ai góc bể? Ai cuối trời?
Ai da diết nhớ đánh rơi mất hồn?
Ai đau trong dạ? Ai buồn?
Thương cho chiếc lá đẫm sương bên rào…

Mở lòng rồi mặc lòng đau
Tìm trăng không đặng quên nhau thôi đành
Tương tư cho trót năm canh
Nghe sao xa xót một nhành hoa rơi...
                          
RinFu
       (http://rinfu.blogtiengviet.net)
Lục bát tương tư 5
---------------------------------------------------------------------------

TƯƠNG TƯ

Về đâu ngày ấy tương tư
Bèo mây, cá nước vờ như qua cầu

Cái ngày xưa ấy giờ đâu
Dãi dầu mưa gió vì câu ân tình

Vần thơ em tặng chúng mình
Bây giờ một nửa, tâm tình nắng phai

Sông buồn dòng chảy chia hai
Em về bến Thượng quên ai hay còn…

Thà như trăng, khuyết lại tròn
Khi mờ, khi tỏ, mà còn đong đưa

Trách chi sớm nắng chiều mưa
Trách chi duyên nợ cau chưa đỏ trầu

Sông trôi kỷ niệm về đâu
Tôi ngồi say với nông sâu cuối dòng


Lê Minh Dung (21/03/2010) 
------------------------------------------------------------


                             TƯƠNG TƯ

Lục bát tương tư 6Tương tư như cánh hoa lau
bay theo gió để làm đau cả chiều.
Gió dan díu với lưng đèo
Nghiêng cây,
lau khóc phận nghèo
không hương.

Phân thân muốt lạnh nẻo đường
Khâu đêm thành áo, gửi thương cho trời.
Buồn qua chỉ phút giây thôi
Rừng lau trắng
và một tôi
mong chờ.

                                             
Nguyễn Trọng Liên (20/12/2011)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian