Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ ngày Vu lan- Minh Triết& Hương Ngọc

KÍNH DÂNG CHA MẸ NHÂN NGÀY VU LAN

KÍNH DÂNG CHA MẸ NHÂN NGÀY VU LAN
"Hạnh phúc cho ai còn có mẹ "
Để được nghe tiếng nói ngọt ngào
Lời yêu thưong, an ủi sẻ chia
Trên đường đời khi con vấp ngã

Bao đắng cay tháng năm gian khó
Ngừời âm thầm chịu đựng hy sinh
Bàn tay dịu hiền mẹ chăm sóc
Cho ngày mai hạnh phúc lâu bền

Hôm đưa mẹ về nơi an nghỉ
Khóc lặng thầm thương tiếc xót xa
Tha thứ con - đứa bé dại khờ
Vẫn nhớ hoài - lời ru của mẹ

Ngày còn cắp sách đến trường
Ba dành tất cả yêu thương trên đời
Cho con ngày tháng vui chơi
Bên căn nhà nhỏ tuổi thơ êm đềm

Ba từng vất vả ngày dêm
Mong con khôn lớn ấm êm an lành
Lo con cuộc sống mãi xanh
Tương lai tốt đẹp cha anh vui mừng

Một chiều nước mắt rưng rưng
Niềm vui chưa trọn bỗng dưng nghẹn ngào
Tình cha biển rộng trời cao
Ơn sâu nghĩa nặng làm sao đáp đền !!!


                        MINH TRIẾT PK
--------------------------------------------------

Mùa Vu Lan nhớ mẹ

Trời lại đầy mây, oằn nặng cơn mưa
Con thắc thỏm lo mộ phần mẹ ướt
Tay con bé che cả trời không được
Đất khô ơi thương lấy mẹ tôi nằm

Mẹ mất rồi con tính tháng tính năm
Trầu cau buồn cứ bày ra sấp ngửa
Có quà bánh và cơm chờ từng bữa
Mẹ không về con biết gởi trao ai?

Mùa lễ Vu Lan con xót xa hoài
Hoa cúc trắng bàn thờ ảnh mẹ
Báo hiếu sao đây? Đau lòng con trẻ
Suối vàng thiêng xin mẹ hãy đi về...


                             Hương Ngọc
Mùa Vu Lan nhớ mẹ

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. HOÀNG VIỄN PHỐ20/8/13

    Mẹ mất rồi con tính tháng tính năm
    Trầu cau buồn cứ bày ra sấp ngửa
    Có quà bánh và cơm chờ từng bữa
    Mẹ không về con biết gởi trao ai
    Xót xa quá chị ơi!những hình ảnh giản dị trong thơ chị mà sao như cứa lòng người đọc vậy, may mà em còn "Bông hồng cài áo" chư không em khóc rồi đó

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian