Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

BÊN BỜ VỰC THẲM (Phương Lan)

BÊN BỜ VỰC THẲM (Phương Lan) 

Mời các bạn thưởng thức 1 chuyện tình thời đại @ : quan niệm sai lầm của người chồng về hạnh phúc gia đình, và tâm trạng của 1 người vợ cô đơn lỡ vướng mắc vào 1 mối  tình ảo trên mạng, và kết quả...???




COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Truyện hay quá Nhuy ơi,Đúng là hôm nay chị LH được em đãi cho một bữa tiệc thịnh soan đó. cảm ơn em nhiều nha..

    ReplyDelete
  2. Nhà văn Phương Lan đến với PN&BB cũng tình cờ, nhưng đã gắn bó tình cảm với bạn đọc qua những truyện ngắn audiobook rất hay, nhất là đề tài về cuộc sống, tình cảm của người Việt xa xứ lúc nào cũng rất chân thật và cảm động.

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian