Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thoáng hẹn Pleiku- Huy Uyên

Thoáng hẹn Pleiku- Phố núi và bạn bè


Thoáng hẹn Pleiku

Ở Pleiku buồn qua những đêm say
phôi pha quên bóng hình đàn bà con gái
nợ tình người một đời vay trả mãi
tháng ngày trôi đi hao gầy .

Có làm người tình qua đêm cùng rượu
em xưa có quay lại Biển Hồ
Chợ Mới nằm một mình nỗi buồn tỉnh nhỏ
giấc mơ ngủ quên cùng Phượng-hoàng xưa .

Em có ghé về Pleime
đứng lạ xa nhìn bóng ai đổ dốc
đêm về nằm khóc
dỗ tấc lòng phố núi với sông quê .

Em có trôi hoài hai mắt thiếu nữ
nghẹn ngào theo người từng lúc cơn say
có trông theo quê nhà bếp cũ
và lửa hồng chiều theo gió heo may .

một đời đi hoang cùng phố núi
tim đau chân mỏi
hững hờ trôi hoài theo mấy mắt sang thu .

Bẻ nhánh lan rừng trao em gái Thượng
nỡ đành sao bỏ buôn bản, núi đồi
em trần mình theo con nước xuống
lòng say theo chiều chơi vơi .

Người một lần mấy bận bâng khuâng
nợ đời ai từng lúc bỏ lại
em vui chi mà lòng tê tái
Pleiku chiều mưa sáng nắng bên đường .

Mãi hoài lang thang
tình em bao giờ tôi trả hết ...

                 Huy Uyên

Thoáng hẹn Pleiku- Phố núi và bạn bè

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Đoc thơ bạn mình nhớ lại những năm tháng sống ở phố núi quá đi.

    ReplyDelete
  2. Pleiku chiều lạnh mưa buồn
    Tình em xứ Thượng mải vương trong lòng
    ...Ý THƠ NỒNG NÀN - Cám ơn ban .

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian