Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thư tình- Thụy Du

Thư tình- Thụy Du. Phố núi và bạn bè 


Thư tình

 Cho nhau dòng chữ tim cần
Nông sâu sao lại bần thần lời thư
Nét tình một sợi ưu tư
Luyến lưu vết mực hằn lưu vui buồn

Ý thư dòng chảy cuộn cuồn
Lúc trầm lúc bổng khơi nguồn vận thơ
Dìu nhau trong một đêm mơ
Sa mù phủ kín lời thơ hạt nồng

Trông mau trời sáng rực hồng
Về đi con chữ ngập lòng dáng mi
Nỗi lòng kẻ ở người đi
Vết thương chạm phải sầu bi luỵ phiền

Giấc khuya thềm nhớ về miền
Vũng tâm bổng giật nỗi niềm tình quân
Vỡ òa hạt mặn châu dâng
Sững sờ chết đứng tấm thân rã rời

Vẳng xa một điệu ru hời
Tình thư trên phím vợi vời ngân nga
Thư tình Người gửi trao ta
Dòng lưu chữ luyến khi xa lúc gần.


Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian