Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sông ơi ta nhớ& Đồi nghiêng chiều lặng- Huỳnh Tấn

  Sông ơi ta nhớ...

        Sông ơi ta nhớ nẫu người
        màu mây mỏng cuộn nụ cười phơi mai

        thuyền lòng chải chuốt sóng dài
        khơi nào động gió ta bài bạc ta

        chút em hôn nụ hôn già
        lời bình yên khói cửa nhà chiều lên

Sông ơi ta nhớ


    Đồi nghiêng chiều lặng 

có gì đọng khóe mắt em
tặng ta hoang dại bóng mềm lụa lưng
tiếng xa vẳng lá chân rừng
đồi nghiêng chiều lặng bập bùng khố vây
rượu cần nhiều nước giảm say
vậy mà lảo đảo tình này, phố ơi !         


Huỳnh Tấn (Cam Lâm, Khánh Hòa )

Đồi nghiêng chiều lặng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian