Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ tình nhỏ 2- Thụy Du

Chùm thơ tình nhỏ 2- Thụy Du.



Đền

Tìm mưa gội rửa cõi lòng
Mượn thơ bày tỏ đáy lòng vỡ tan
Mặc người hay dở - dối gian
Tuồng điêu ngoa diễn, khóc than tình đời

Xót lòng một giọng ngâm hời
Thơ rao bán mảnh, đâu lời nghĩa nhân
Mượn vay – vay mượn xác thân
Thiếu tiền – thừa cảm tìm CHÂN khôn cùng

Tầm thân chốn gió bão bùng
Cõi đời là TẠM, ngày CÙNG phù du
Trần gian chỉ một khúc ru
Mai hồn gửi chốn thiên thu lạc đài

Đền tôi một khúc Bi – Hài
Nhé Người bù chữ lạc loài ngữ yêu
Tặng nhau lạc phách hồn xiêu
Từ Sư ta học bồng phiêu chữ… ĐỀN.
                 
                     

                         Thụy Du



Nghiêng tình

Gió bay một phận má hồng
Lời thơ tuông chảy, bồng bồng ngày mơ
Nghiêng tình người rải vầng thơ
Tóc mây quấn lấy, tôi bơ vơ tìm

Hoàng hoa giọt tửu đắm chìm
Người pha ngào ngọt, làm mềm tim tôi
Chiêm bao còn giấc lẻ loi.
Xin Người một chút, gương soi tôi tình.

Ánh tim hồn vói chùng chình
Trong nhau trói buộc, đời mình riêng ai
Lửa hương thắm mãi đêm nay
Tỏa nồng vào mãi, tương lai nhé Người
                
 

                  Thy Du



Bẫy đời

“Ai đoán được cạm bẫy yêu đương?”
 ( Mưa phố núi )
Vì đời còn những nhiễu nhương, gian dối
Người về trong một tối
Thao thức miền – tiếp nối những nỗi đau

Nếu có một ngày sau
Tôi xin trao hồng tim với nao nao hồn đợi
Lặng lẽ - Diệu thường – Vời vợi
Đánh thức bình minh, ca ngợi nghĩa nhân

Xin Người một chút bâng khuâng
Đêm triền miên lâng lâng hòa quyện
Lửa yêu thương lại một lần ước nguyện
Răn đời như câu truyện ngụ ngôn

Dòng chảy cùng Người trong một nụ hôn
Nhốt nắng – gom chiều về thôn yêu cũ
Lung linh giọt tình đong hong ngủ
Cạm bẫy yêu đương tôi đoán đủ… Người.
                                

                       Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian