Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lục bát xuân: Sông quê- Minh Triết PK

Lục bát xuân: Sông quê
-------------------- Minh Triết PK ----------


CÁ BỐNG SÔNG TRÀ                      

Xuân này em có trở về
mang lên cá Bống hương quê làm quà
Quê em uốn khúc Sông Trà
vòng qua Núi Ấn nắng tà Mỹ Khê
nhớ người vạn dặm sơn khê
thương về quê mẹ tái tê cõi lòng
xuôi dòng Sông Vệ mát trong
cánh diều no gió thong dong hát hò
Chiều hôm vắng bóng đàn cò
công xưa, bến cũ con đò qua sông
Một mình lặng lẽ đứng trông
mây trời lãng đãng cánh đồng quê ta.


Núi Ấn sông Trà
                          

TAM GIANG SÔNG CẦU

Em về rồi lại ra đi
nỗi buồn cũng giống chia ly ngày nào
vẫn em tiếng nói ngọt ngào
là dòng nước mát tuôn vào lòng tôi
em cười tươi thắm đôi môi
thẩn thờ mong đợi chiều hôm bên cầu

Xuân này trở lại Sông Cầu
bên gian nhà nhỏ, vườn dâu xanh rì
Lúa đồng đang độ xuân thì
biển ru sóng vỗ ầm ì ngày đêm
Tam Giang nước chảy dịu êm
Mùa Xuân đang đến êm đềm giấc mơ

   MINH TRIẾT PK

biển Sông Cầu

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. HĐ đã đọc 2 bài thơ của tác giả MT và HĐ ghi thêm vài câu thơ cảm tác:
    Bài 1/
    "Một mình lặng lẽ đứng trông
    mây trời lãng đãng cánh đồng quê ta.
    Xóm làng chân chất thật thà
    Hương thơm đồng nội đậm đà tình xa
    ------
    Bài 2/
    "Tam Giang nước chảy dịu êm
    Mùa Xuân đang đến êm đềm giấc mơ"
    Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ
    Lưu bao kỷ niệm tuổi thơ thuở nào
    Làng quê sông nước dạt dào
    Ngày về thôn xóm ngọt ngào tình thân
    * HĐ chúc trang nhà & tác giả MT : NĂM MỚI có thêm nhiều sáng tác và vui - khỏe.

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian