Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Con yêu - Thùy Phương

CON YÊU 

Con ơi ! mẹ nhớ vô cùng
Đứa con bé bỏng, dịu dàng yêu thương
Từ ngày xa cách vòng tay
Nửa vòng trái đất con nay theo chồng

Nhớ con khuôn mặt trái soan
Giọng cười trong trẻo, môi son má đào
Hiền ngoan, lanh lợi thông minh
Yểu điệu thục nữ nhưng mà uy nghi

Hết lòng yêu mẹ, kính cha
Chăm lo con nhỏ, thương chồng bôn ba
Từ ngày cha mẹ sinh ra
Con là ngọc quý cả đời mẹ mong

Thương con xa tít mù tăm
Mẹ mong từng tháng, từng ngày gặp con
Mỏi mòn thân mẹ hao gầy
Đời con hạnh phúc, mẹ đây thỏa lòng


                           Nguyễn Thị Thùy Phương
                   tặng con gái kt ngày 14 - 02 -2013  

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Nhớ con lắm hả Phương, bây giờ lên chức bà rồi hãy làm thơ tặng cháu nữa đi Phương.

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian