Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Xuân 2013- Thanh Quang, NTH

Chùm thơ Xuân 2013 
---------------------Thanh Quang, NTH-------------------


Xuân về

Mùa Xuân thiếu nữ-Thơ Xuân Phố núi và bạn bè
Xuân lại đã về trên quê tôi
Người người rộn rả tiếng reo vui
Mừng xuân em bé khoe quần áo
Mắt nhỏ bừng lên vạn ý đời

Có những mùa xuân đến với ai
Hoa ngàn cỏ nội thắm hương say
Với bao đám cưới nhà ai đó
Đã mãi chờ trông những tháng ngày

Có những mùa xuân nơi chốn xa
Người vì sinh kế tháng năm qua
Thoáng buồn lặng đón ba ngày Tết
Bè bạn chung vui cảnh xa nhà

Có những chàng trai nơi đảo xa
Hoàn thành nghĩa vụ tuổi đôi mươi
Giữ gìn lãnh thổ an bờ cõi
Vui đón xuân bằng những cánh mai


Lại có những người nơi núi cao
Hơi đông còn lạnh đến xanh xao
Màn chăn quần áo còn không ấm
Vẫn Tết vui thêm được chút nào

Hàng hóa bán bày khắp mọi nơi
Người thời mua sắm kẻ vui chơi
“Một năm chỉ có ba ngày Tết “
Câu nói đầu môi của mọi người!

Mai nở rộ vàng khắp thôn trang
vạn lời chúc đẹp đón xuân sang
Ước mong xuân tới vui hơn nữa
Cho tiếng cười vui rộn xóm làng ...
                         
                     Thanh Quang

Xuân quê hương. Phố núi và bạn bè

 Bốn mùa 

Xuân về mai nở vàng sân
Bàn thờ nghi ngút nhang trầm khói bay
Cháu con sum họp mấy ngày
Xóm làng mang chợ hàng... bày bán mua
Hè nào ve hát tiễn đưa
Bạn bè xa cách mấy mùa phượng rơi
Chia tay với vạn nẻo đời
Nhớ hoài kỷ niệm một thời mộng mơ
Thu sang mùa lá vàng chờ
Rơi bay trong gió cho người làm thơ
Nẻo xa mây trắng giăng mờ
Heo may nhẹ thổi sương mờ mắt ai
Đông sang như trút hao gầy

Mưa phùn gió bấc cả ngày lạnh ghê
Cuối Đông Xuân lại theo về
Người người chuẩn bị bộn bề đón Xuân...

                              
                             N.T.H.

Mùa Xuân thiếu nữ-Thơ Xuân Phố núi và bạn bè

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Mình vừa viết được mấy câu xin gửi đến các bạn gần xa, chúc các bạn một năm mới nhiều hạnh phúc .
    Mừng xuân chúc bạn
    Sáng nay mùng một đầu năm
    Chào bạn xin chúc an lành khõe vui
    Gia đình hạnh phúc vẹn mười
    Tài lộc năm mới gấp mười năm qua
    Chúc mừng thi hửu gần xa
    Dồi dào cảm hứng thi ca xuất thần
    Dù trong cỏi ảo mà thân
    Sẻ chia tâm sự bao lần đổi trao
    Bạn, tôi dù ở phương nào
    Tân xuân xin gởi lời chào tương thân .

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian