Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Xuân 2013- Minh Triết PK

Chùm thơ Xuân 2013
--------------------------------Minh Triết PK-------------


XUÂN VỀ NHỚ MẸ

Mẹ mất- con bơ vơ lạc lối
Chưa đủ khôn bươn chải với đời
Tuổi ấu thơ con nào có hiểu
Mẹ một đời vất vả vì con

Tháng ngày dài dãi nắng dầm sương
Bên ruộng lúa nương ngô khoai sắn
Mẹ chắt chiu mảnh áo chén cơm
An ủi ,vỗ về khi buồn tủi

Ngày lấy chồng con về bên ấy
Mẹ dõi nhìn khuất lũy tre xanh
Phút chia ly lưu luyến, ngậm ngùi
Rưng rưng lệ tuổn trào khóe mắt

Nơi xứ lạ bộn bề cuộc sống
Bao lo toan cơm áo gạo tiền
Canh cánh lòng nỗi nhớ quê hương
Về thăm mẹ tuổi chiều xế bóng

Thưở nghèo khó cơm canh dưa muối
Mẹ sẻ chia cay đắng ngọt bùi
Nay con dù sự nghiệp, cơ ngơi
Ơn sâu nặng làm sao đền đáp?

Đông qua Xuân đến đón mừng Xuân
Con cháu đông vui sum hợp tết
Công danh thành đạt thêm hạnh phúc
Thắp nén nhang thơm tạ ơn Người.

               -Minh Triết PK



Bốn mùa yêu thương

Đã xa rồi mùa hạ
Cao nguyên vào mùa mưa
Sao lòng mình thấy lạ
Nhớ hoài từng cơn mưa

Thu về lá vàng rơi
Gió hiu vương mái tóc
Hương thơm nồng ngây ngất
Để rồi mãi vấn vương

Em xa thành phố nhỏ
Mang theo rét ngày đông
Đường xưa thêm vắng lặng
Một khoảng trống mênh mông

Mai, đào khoe sắc thắm
Ong, bướm bay rộn ràng
Lòng anh mãi luyến nhớ
Em gái nhỏ ngày xưa

Nắng xuân về ấm áp
Cây nẩy lộc đâm chồi
Muôn hoa đang hé nụ 
Mùa xuân mới yêu thương


        Minh Triết PK

Bốn mùa yêu thương 

Xuân hạnh phúc

" Anh về Bình Định thăm cha
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em"
Quê hương bài hát dịu êm
Đồng xanh tươi tốt, êm đềm dòng sông
Cánh cò trong ánh nắng hồng
Gặp em ngày ấy chờ mong bên cầu
Tình yêu anh đợi bấy lâu
Thưa cùng cha mẹ cau trầu cưới xin
Dịu hiền, duyên dáng, xinh xinh
Mùa xuân năm ấy chúng mình đẹp đôi.


Minh Triết PK

Xuân hạnh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian