Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thời mộng mơ & Đò xưa- Thanh Quang

Thời mộng mơ

Thời mộng mơ
Mười lăm mười bảy mộng mơ
Đã yêu đã biết đợi chờ ngóng trông
Sớm đi sống kiếp phiêu bồng
Trở về người đã sang sông lâu rồi
Tình ta chỉ bấy nhiêu thôi
Có còn chăng nữa là đời lãng du
Ra đi ngày ấy sang thu
Bốn phương mây trắng che mù tương lai
Tìm quên theo tháng năm dài
Vần thơ là của những ngày xa xưa
Tiếc thương nói mấy cho vừa...

                 
           -Thanh Quang-
---------------------------------------------------------



Đò xưa

Chốn cũ giờ đây đã vắng rồi
Quen nhau ngày ấy để buồn thôi
Người đi vạn nẻo đời xuôi ngược
Còn nhớ hình ai tận cuối trời

Mà vẫn âm thầm đợi chuyến sang
Đò trôi đâu nhớ kẻ bên đàng
Từ nay xa cách xa nhau mãi
Có một hôm nào trở lại chăng ?

                              -Thanh Quang-

Đò xưa

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian