Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm hoa dại Ia Drăng- Huy Uyên

Núi Chư Pông- Chùm hoa dại IaDrăng

Chùm hoa dại Ia Drăng

Hoàng hôn vội vàng về với núi Chư Pông
Ia Drăng thung lũng ngủ buồn
ai đi một đời nhớ mãi
nắng chiều mắt lệ pha sương .

Plei Me tiếng gọi người da diết
đi rồi để lại giọng cười
suối ngậm tăm, đá buồn mà không biết
dặm xa đưa em về thôi .

Ia Drăng xanh ngắt màu sông
Catecka nhớ ai mà trông buồn quá
dặm sầu chia hai ngã
về thôi với Pleiku ngược dòng .

Những con suối bạt ngàn lấp lánh
ai nhớ chi màu xanh thẵm đời rừng
người đâu? mái tranh đâu? để lại chiều rưng rưng
(suối mơ, bên rừng thu vắng)*.

Những chùm hoa dại phơi khô
"rừng oan hồn" ** qua rồi đời máu
thương ngày Ia Drăng chìm lửa bão
những người Thượng lặng thinh bên hồ .

Ai đi mà không tiếc nhớ
lũng sâu một thời lạnh buồn .

                Huy Uyên

--------------------------------------------------------
*    nhạc Văn Cao
** The forest of sceaming souls

Xem thêm: Hình ảnh của vài địa danh được nhắc trong bài thơ:

1- Đồn điền chè Catecka (Bàu cạn):

Bàu cạn- Ia  Drăng, thung lũng buồn

Bàu cạn- Chùm hoa dại Ia Drăng
Bạt ngàn đồi chè Bàu cạn
Bàu cạn- Chùm hoa dại Ia Drăng
Nhà máy chè Catecka 1969
2- Ia Drăng hôm nay:

Chùm hoa dại Ia Drăng
Thác Ia Drăng

Chùm hoa dại Ia Drăng
Trung tâm xã Ia Drăng

Chùm hoa dại Ia Drăng
và toàn cảnh xã Ia Drăng với dáng dấp một thị tứ
 3- Đường vào Chư Pông (bộ ảnh của Nguyễn Hoàng Hà- phuot.vn):

Chùm hoa dại Ia Drăng
Chủ yếu là những con đường đất đỏ xuyên qua rừng cao su
Chùm hoa dại IaDrăng
hay những cánh rừng khô cằn
Ia  Drăng, thung lũng buồn
với nắng rát, bụi mù...
Đường vào Chư Pông- Ia  Drăng, thung lũng buồn
và mịt mù khói lửa do nạn đốt phá rừng mỗi mùa khô
Đường vào Chư Pông- Ia  Drăng, thung lũng buồn
Không thiếu những biển cấm như thế này nhưng chỉ để làm kiểng
Đường vào Chư Pông- Ia  Drăng, thung lũng buồn
Con người vẫn tàn phá rừng mọi nơi, mọi lúc

Đường vào Chư Pông- Ia  Drăng, thung lũng buồn
 Cho đến khi chẳng còn gì để phá...

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. Anonymous25/1/13

    Em ơi về với Ia Drăng
    Cao su nay đã thẳng băng từng hàng
    Núi đồ thành phố thành làng
    Xa xa tiếng thác rộn ràng thêm vui
    Ia Drăng thủ phủ đây rồi
    Rượu cần mời bạn thêm lời thơ hay.....


    Nguyenngocdau.blogtiengviet.net
    TRANG THƠ RỪNG

    ReplyDelete
  2. Anonymous27/1/13

    Có thể cho biết đia điểm cụ thể thác Ia Drăng dược không ? Mùa Xuân này chắc phải du hành, tham quan thác.
    minh Triết PK

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian