Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Một lần chia ly- NTH

  Một lần chia ly

Một lần chia ly
    Lặng lẽ quay lưng chẳng một lời
    U buồn tôi khóc một mình tôi
    Chiều nay có kẻ đi biền biệt
    Đất khách quê ai kiếm nụ cười

    Xưa lỡ một lần yêu thiết tha
    Một người con gái dáng kiêu sa
    Khối tình câm lặng đau thương đó
    Chỉ trả về anh vạn xót xa

    Em gái thương anh thương rất nhiều
    Nhưng làm sao níu lại tình yêu
    Nên đành cuối mặt nhìn anh khóc
    Cho mộng ngày xanh sớm trở chiều

Chiếc bánh trao anh mẹ bảo rằng
Con về nơi ấy quá xa xăm
Việc đời cẩn thận con ghi nhớ
Rồi Tết về vui dưới mái tranh

Bên chén trà cha cũng thoáng buồn
Thẩn thờ trong bóng dáng yêu thương
Tròn vai hành lý vì cơm áo
Lăn lóc đời trai giữa bụi đường

Ngoại lặng nhìn anh chẳng nói gì
Mắt già xa vắng lúc chia ly
Năm, ba thế võ ngày qua đó
Gợi nhớ thương nhiều trên bước đi
Mấy đứa em thơ còn trắng trong
Nhìn anh đi giữa nắng phai hồng
Ngập ngừng chúng bảo bao giờ lễ
Anh nhớ về chơi em đợi mong

Lặng lẽ quay lưng chẳng một lời
Đường trần vạn nẻo quá xa xôi
Áo anh đã bạc màu xanh thắm
Lưu lạc quê ai kiếm nụ cười...


-NTH (Kỷ niệm ngày anh đi An Xuyên)-

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian