Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Giáo đường- thơ ST

      Bạn Thanh Quang có gởi tặng cho NPV một bài thơ, với ghi chú: "nhớ xưa có biết một bài thơ, chỉ còn nhớ tên bài, không rỏ tác giả là ai, xin tặng nhuygialai (NVP)".  
       NPV xin cám ơn bạn với một sự giao cảm sâu sắc...


   Giáo đường

Lời nguyện giáo đường
Rừng chiều lần khép cánh mây .
Pleiku mưa lạnh ngàn cây giăng sầu .
Ngỡ ngàng hai đứa gọi nhau .
Dốc gầy lá úa sẫm màu hoàng hôn .
Bảy năm, kỷ niệm hao mòn .
Mà đây người cũ hãy còn chưa tin .
Tủi thân hai đứa đứng nhìn .
Hoa ngâu chưa nở mà đành phụ nhau .
Tóc thề Mai hỡi còn đâu .
Còn chăng đôi mắt ban đầu bi thương .
Đưa Mai đi một quãng đường .
Hôm sau mỗi đứa một phương ra về .
Sáu trăm cây số nặng nề .
Thành đô tôi lại -Mai về quê hương .
Mai ơi quì giữa giáo đường .
Chiều nay cho kiếp phong sương trở mình .
Để tôi chiêm ngưỡng bóng hình
của Mai ngày ấy chúng mình còn thơ .
Tóc Mai chảy trước bàn thờ .
Nguyện cầu cho chẳng bao giờ sầu vương .
Bảy năm chung một giáo đường .
Cũng con người ấy ...tang thương đã nhiều .
Thôi đừng hong lại tình yêu .
Hãy bay như tiếng mưa chiều ngàn cây .
Nghìn năm còn một phút nầy .
Nhớ thương xin gởi vào mây giang hồ …


                   -Thanh Quang st-

Giáo đường chiều mưa

Ghi chú: Bạn đọc nào biết tên tác giả bài thơ xin vui lòng báo lại cho PN&BB. Xin cám ơn.

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Bảy năm với một người con gái mang tên Mai, hai con người hiện hữu ở Pleiku nhưng cuối cùng lại cách xa bởi thành đô và một vùng quê xa xôi nào đó... Một người trao gởi niềm tin yêu vào Chúa, một người phó thác nhớ thương cho gió mây giang hồ. Chỉ còn lại Pleku và một chút gì để nhớ...

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian