Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ tình nhỏ của Lang thang

Chùm thơ tình nhỏ của Lang thang:
------------------------------------------------------------------


TÌNH YÊU
Chùm thơ tình nhỏ của Lang Thang

tình yêu không là đồng cỏ,
sao vương vấn mãi bước chân?
tình yêu không là mùa xuân,
sao rưc hồng tia nắng mới?

tình yêu không phải chuyến tàu,
mà sao bao người ngóng đợi?
tình yêu không phải trăng sao,
mà thao thức hoài đêm tối?

tình yêu không là kiểu áo,
mà sao bao kẻ vẫn thay?
tình yêu không là làn khói,
sao làm cho mắt Em cay!

***

Tình Yêu??? Nghĩ mà thấy lạ,
từ xưa mãi đến ngàn sau,
Tình yêu không là gì cả,
sao người ta cứ ... yêu nhau ???

------------------------------------------


NẮNG

Gió thoảng hay là hơi thở Em?
Khẽ rung giọt nắng đọng vai mềm
Nắng rớt trên môi... rồi trốn mất
Chắc là vì nắng sợ anh ghen

------------------------


GIÓ

Có một buổi vô tình Em thả tóc,
Ngọn gió đùa hương bưởi đến nơi anh
Rồi một buổi, theo người, Em đi mất
Ngọn gió chiều hát mãi khúc xa xăm...

Chùm thơ tình nhỏ của Lang Thang


TRĂNG 

Trăng cứ mải rong chơi quên ước hẹn,
Gã si tình trăn trở mãi trong đêm
Đôi mắt đã khép chìm bên gối chiếc,
Nửa linh hồn còn thức đợi trăng lên

                                    - Lang thang -

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian