Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thơ tình của tôi- NPV

Thơ tình của tôi
Tuổi học trò- tôi tập viết thơ tình
Viết rồi không dám gởi
Sợ lắm, nhỡ người ta trả lại
Nên giữ cho riêng mình, lâu lâu lôi ra đọc chơi…

Tuổi đôi mươi- tôi viết thơ tình
Viết rồi không kịp trao riêng ai
Những mối tình lần lượt trôi qua một thời vụng dại
Trang thơ mãi ngẩn ngơ tìm…

Tuổi năm mươi- tôi lại viết thơ tình
Viết rồi đăng blog
Tự nhủ lòng: chỉ để mà vui ! (*)
Ai muốn đọc thì đọc
Ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Mặc kệ đôi khi thơ buồn muốn khóc…

Đừng hỏi thơ tôi viết cho một người, hay cho riêng tôi ?
Có nghĩa gì đâu, rồi cũng vậy mà thôi…

                                           -NPV 08.2012-
thơ tình của tôi

(*) tự nhủ lòng, hay tự dối lòng?

COMMENTS G+/FB:

3 Comments:
  1. Bác Nh nhà ta cũng đa tình ra phết nhẩy???

    ReplyDelete
  2. "Mặc kệ đôi khi thơ buồn muốn khóc…" có nghĩa là thơ không khóc, mà là người khóc? Phair khoong????

    ReplyDelete
  3. Thơ không khóc, mà là người khóc....Chuẩn không cần chỉnh, hi

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian