Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mê khúc tình- Mưa phố núi

            "Tặng NPV & BÓNG HỒNG sương khói nhé, chút cảm xúc của Mpn dành cho những kẻ chung tình... "


MÊ KHÚC TÌNH

Mê khúc buồn - hư ảo xa xôi.
Mê khúc tình - còn mãi chơi vơi...
Ta có nhau một thời,
Ta lạc nhau một đời.

Ru anh hồn lãng du sắc cỏ
Ru em chìm mộng mị vỗ về.
Lời nào ? Lời nào nữa, đam mê ?
Tình nào ? Còn mãi say câu thề.

Hư hao ngày tháng xanh xao,
Cho nhau rộn rã tim say
Giọt tình còn đọng trên mi gầy.
Tình nào còn vời vợi cơn say.

À ơi, ạ ời ! Ru hời.
À ơi, ạ ơi ! Một đời.

Một đời ta mãi yêu nhau,
Tình đầu còn nuối mãi sau.
Đêm tàn, lòng vẫn luyến nhau.
Mật ngọt câu hát- đậm sâu chân tình.

Đêm tàn, trăng lặn về đâu?
Một đời rong đuổi dãi dầu
Em về cởi áo qua đầu.
À ơi, ạ ơi - áo trôi qua cầu

                             Mưa phố núi
                             (13/08/2012)

Mê khúc.Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu... Pleiku phố núi và bạn bè

(*): Đăng lại từ comments của Mưa phố núi nhân đọc bài thơ Mê khúc của NPV
----------------------------------------------------------

       Độc giả Ngokhahoangtran vừa có comments bằng một bài thơ cảm tác nhân đọc bài thơ “Mê khúc tình" của Mưa phố núi. NPV xin trình bày lại và chuyển thành bài đăng cùng trang để Quý độc giả thuận tiện trong thưởng thức và cảm nhận…


MÊ KHÚC RU NGƯỜI

Ảo hư mê khúc người ơi
Tình xa là khúc lạc loài chơi vơi
Lạc nhau trong một cuộc chơi
Có nhau trong một bể khơi ru tình

Em ru sắc cỏ chung tình
Anh ru mộng mị bóng hình trong nhau
Đam mê lời ái ta trao
Câu thề anh đợi, tình nao Em chờ

Xanh xao ngày tháng hững hờ
Tim sau rộn rã bên bờ bến mê
Mi gầy giọt đọng ũ ê
Cơn say vời vợi, đê mê tình mời

À ơi, ạ ơi! ru hời
Ạ ơi! ru nhau một đời

Yêu nhau ta mãi ru hời
Mãi sau còn nuối, một đời ta ru
Chân tình đi suốt vạn thu
Luyến nhau lòng vẫn ẩn u mộng vàng

Về đâu đêm lặng trăng tàn
Dãi dầu rong đuổi non ngàn ánh khuya
À ơi! loe loét ánh tia
Ạ ơi! áo ủ đêm khuya RU NGƯỜI

Hoangtranngokha

MÊ KHÚC RU NGƯỜI

COMMENTS G+/FB:

5 Comments:
  1. . MPN chắc có lẻ là nhà thơ rồi , câu chữ của bạn chuyên nghiệp thật , những từ ngữ luyến láy như giai diệu bài hát vậy . vần điệu trong bài thơ của bạn chắc tay quá . Blog Phố Núi và bạn bè thật vinh dự được bạn ghé qua và để lại những vần thơ mượt mà vần điệu , sâu lắng và ý nghĩa - cảm ơn bạn thật nhiều

    ReplyDelete
  2. theo cách bình luận của anh NPV thì Mpn đích thực là nhà thơ con cóc đấy mà .

    Con cóc thích làm duyên
    hay cười nói huyên thuyên.
    cả ngày cười toét miệng
    ngớ ngẩn như bà điên .
    Con cóc chẳng ưu phiền
    nên cứ hay làm duyên

    ReplyDelete
  3. BBT là tên anh bạn cũng dân Kontum, không phải NPV đâu MPN ơi. Nhưng thơ MPN đúng là hay mà...

    ReplyDelete
  4. MÊ KHÚC RU NGƯỜI

    Ảo hư mê khúc người ơi
    Tình xa là khúc lạc loài chơi vơi
    Lạc nhau trong một cuộc chơi
    Có nhau trong một bể khơi ru tình
    (...)

    ReplyDelete
  5. Re bạn Ngokhahoangtran: Bài thơ trong phần comments của bạn đã được chuyển thành bài đăng cùng trang. Xin cám ơn bạn đã ghé thăm PN&BB và để lại một bài thơ cảm tác rất hay...

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian