Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lý sự của mèo và chuột (2)- NPV

Lý sự của mèo và chuột (2)  
       Mèo già qua đời, Mèo non mới 2 tháng 7 ngày tuổi lên thay thế quyết tâm giữ vững đường lối tiêu diệt lũ chuột, trả thù cho Papa. Con mèo trẻ tuổi tìm mua thêm mấy khẩu hoa cải, súng bút từ HP, lại thêm súng điện từ Tung của. Nó thu gom qua mấy hiệu cầm đồ cả K54, K59, P38... Tóm lại là thứ gì cũng có, vũ trang đến tận râu... 
        Sau khi ướp xác mèo papa xong, mèo non lập tức ra lệnh họ hàng nhà chuột phải xếp hàng để trả lời câu hỏi muôn năm cũ: 1+1=???. ( Câu hỏi mèo papa từng hỏi tại Phần 1)

Chuột thứ 55:
-Anh chờ em sớch Gu gồ tý
Pằng! Mèo thổi khói: Tao tìm hoài cái thằng đưa hình nude của tao lên mạng, thì ra là mày...

Chuột thứ 56 nước mắt nước mũi tùm lum:
-Anh chờ tý, em còn đang thương tiếc cụ mèo chủ tịt…
Pằng, chíu…Cái tội đợi chĩa súng vào đầu mới chịu khóc thương thì cho chết!

Chuột thứ 57:
-Tao là chuột siêu nhân đây, mày không thể bắn tao được đâu
Pằng! chuột #. Mèo thổi khói: Tao chúa ghét cái kiểu thời trang lộ hàng của mày, dám chơi quần chíp đi lung tung...
Lý sự của mèo và chuột 2

Chuột thứ 58:
-Anh tha cho em. Em là Chậm, cháu chú Nhanh đây.
Mèo: Tao Nhanh đây
Pằng! Chíu… Khói mù mịt

Chuột thứ 59:
Anh tha cho em. Em là Si Giáng, em chú La Thăng đây
Mèo: Tao La Thăng đây.
Hết con cháu lại tới em út, mệt quá! Cho mày #.
Pằng! Chíu… Khói mù mịt

Chuột 60 khệnh khạng bước tới, hất hàm:
- Mày muốn gì? Bắn tao ư? Tao chết, cuộn băng ghi cảnh mày ăn vụng sẽ tới tay xxx.
Pằng...pằng...pằng...hết cả băng.
Mèo thổi mãi mới hết khói: Phù, dốt lắm con ạ. Mày nghĩ sức mình tao mà ăn hết chỗ đó hả?

Chuột thứ 61:
- 1+1 = bao nhiêu tùy anh ạ !
Pằng ...
- Đồ nịnh bợ ! Định khôn lỏi đổ trách nhiệm cho bố mày à ?

Chuột thứ 62:
Anh tha cho em, em xin biếu anh con Car
Mèo: À thằng đểu. Mày định cho tao ăn đủ phí sang tên, phí lưu hành, phí đỗ xe, phí xăng dầu, phí môi trường, tùm lum phí ...,hở?
Pằng! thổi khói

Đến lượt chuột thứ 63:
- Anh tha cho em, từ nay chúng em sẽ nộp thuế thu nhập cho anh 10%....à quên 20%.....không phải, là 50%.
Pằng! chíu...phù...
- Tao mà thèm làm bảo kê cho chúng mày à, Cần tiền thì ông cứ việc in ra mà tiêu chứ. Ha… ha

Lý sự của mèo và chuột 2
Chuột thứ 64 bước ra:
-Anh ơi, anh ăn hết 63 con rồi, 63 là số đẹp đấy, "LỘC TÀI" mà anh, anh mà ăn em là thành "LỘC TỬ" đấy!
Pằng!
-Tao chúa ghét mấy thằng dùng di động, mày lại dám khuyến mại sim số đẹp!!!

Chuột thứ 65
-Anh muốn bắn em cũng được, nhưng chờ em kể xong chuyện nghìn lẻ một đêm đã nhé
Pằng, phù...ù.
-Muốn biết từng đêm ra sao thì cứ tra Gu gồ, tao không dễ bị lừa như cái thằng vua Ả rập đó đâu.

Chuột thứ 66:
- 1+1=102!
- Why?
- Lạc Long Quân+Âu Cơ ra 100 trứng nhé, cộng thêm 2 người chả là 102 à? Chuẩn anh nhé, thôi em đi đây...
- Đứng lại anh bảo đã!
- !?
- Thế mày đã thấy người đẻ ra trứng bao giờ chưa?
- Cái này thì...
- Pằng! Giờ này mà vẫn có thằng tin vào truyện cổ tích!

Chuột thứ 67:
- 1+1=1 anh ạ!
- Why?
- Thì em ví dụ nhé, nhốt 1 con chuột và 1 con mèo vào 1 chuồng, sáng hôm sau mèo ăn thịt chuột, thì chả còn lại 1 con à?
- Mày học giỏi đấy, nhưng học luôn đi đôi với hành con ạ, tao thực hành luôn đây! Pằng, chíu!

Chuột thứ 68:
Chuột: Đằng nào em cũng chết, anh cho em đi tắm cái làm cái ma sạch...hic..
Pằng... Mày dám nói đểu Ông hử...

Chuột thứ 69: (thấy các con chuột trước đều chết nên ngao ngán)
Lý sự của mèo và chuột 2- Bằng mấy thì tùy anh ạ, anh thích thế nào thì nó thế đấy...
- Uhm, thế thì bây giờ mày thích sống hay chết?
- (Thở dài ...)Sống hay chết là tùy anh, em quyết thế nào được...
Pằng! Này thì tùy anh! Nếu mày bảo muốn sống thì có phải tao tha không!!!

Chuột thứ 70:
- Lạm phát năm nay sẽ là bao nhiêu ?- mèo hỏi.
- Dạ, chắc chắn là 1 con số, 9% thôi.
Pằng, chíu...Phù...
- Mày chết vì lừa dối.
  ...
       Quý độc giả nào có ý tưởng hay xin mời tham gia vào chuyện dài nhiều tập mèo và chuột này (mail hoặc post trực tiếp), để tập 3 câu chuyện thêm phần hứng thú.         

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian