Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xuân về- Nguyễn Thủy

         Nhà thơ Nguyễn Thủy có nhã ý gởi đến blog bài thơ Xuân về kèm theo diễn ngâm do nghệ sỹ Đức Tâm thể hiện. NPV xin trân trọng cám ơn thịnh tình của nhà thơ và kính chúc Anh cùng gia quyến một mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc, an lành...



XUÂN VỀ...

Xuân đã về đây đã về đây
Chúc nhau men rượu ấm tình dày
Mở lòng đón gió say hương sắc
Đậm ý xuân trao nghĩa thắm đầy.
Cụng chén nâng li cho lắc lay
Mời nhau trút cạn ý xuân này
Chuyện trò thỏa thích vui xuân mới
Đón chén tri ân thỏa lòng say.
Ta với ta ngồi ngắm xuân nay
Làng quê rộn rả sắc hoa đầy
Vẫn vọng dư hương chiều hoa mộng
Đăm đắm nhìn xưa mơ mắt ai?
Nợ em đôi mắt xưa xưa ấy
Chưa trả cho xong bởi tháng ngày
Đông đã giao mùa Xuân trở lại
Cái nhìn hoa mộng theo gió bay
Anh ru em chữa phai màu nhớ
Ngăn cách vì đâu mấy xuân dài?
Xuân nay trở lại ôm mặt khóc
Mượn chén rượu đầy cho ngất ngây.
Cớ chi xuân lại lòng như tết
Vạn ý tâm nầy biết ai hay
Mong mai vẫn vọng nhìn non nước
Em ở nơi đâu giá quay về?


            Nguyễn Thủy - (Quế Phong - Quế Sơn - Quảng nam)

Xuân về

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. bài thơ đã hay , ngâm thơ càng hay hơn - blog Nhuỵ và bạn bè đã có chổ đứng trong cộng đồng Mạng - hỡi bạn bè hảy cùng tay góp sức vào nhiều hơn nữa để cho blog này thêm phong phú và ngày càng đẹp hơn .

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian