Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hư vô- Mít

Hư vô

Em chỉ là giấc mơ
Để cho anh mộng mị …
Đêm về bao nổi nhớ
Ngày dài buồn lê thê
.
Anh là áng mây trời
Trôi khắp chốn xa xôi
Anh là cơn lốc nhỏ
Làm hồn em chơi vơi
.
Tình anh như sóng vỗ
Dạt dào giữa biển khơi
Anh là cánh chim trời
Tung bay trong nắng gió
Mênh mang ngàn nổi nhớ
Trong mối tình hư vô...

      Nguyễn Thị Mít

Hư vô. Pleiku phố núi và bạn bè

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian