Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gợi giấc mơ xưa- Hồ Duy Linh



Gợi giấc mơ xưa

Hoàng hôn rơi dài trên phố cũ
Trời giao mùa se lạnh bước chân ai
Lòng ngập ngừng ngang qua thềm vắng
Lá vàng rơi cuộn tròn trong gió bay

Lòng bồi hồi nhớ giấc mơ xa
Kon tum ngày về tiếng xưa vang vọng
Ngàn lời thương nhớ !
Vẫn còn đó cánh chim trời bạt gió
Vẫn còn đây “lời ca đau trên cao” (*)

Chiều buông xuống dần trên đồi núi
Khói lam chiều tỏa nhẹ nơi xa
Hồn phiêu du tìm về trong kỷ niệm
Ở nơi ấy ! em còn có nhớ ?
Ta mơ hoài, một giấc mộng phù du

Lòng mong ngóng tìm về nơi quê cũ
Dáng hình em một thuở xa xưa
Kỷ niệm xưa vẫn còn trong ký ức
Theo ta về cuối trời mênh mông …

                KonTum 2010
      Hồ Duy Linh 12c KT1980
---------------------------------------------------------
(*): Ca khúc Trịnh Công Sơn

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian