Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đời- Nguyễn CK

      Hãy đọc và cảm nhận bài thơ " ĐỜI " để rồi thấy rằng TRUNG KÈN viết bài thơ Di Chúc - cũng đâu có gì ... lớn lắm!

ĐỜI

Đời là môt cõi vô thường
Đời là tiếng khóc ...
Tiếng cười ... không tên
Đời sao lắm bạc nhiều tiền
Đời là bể khổ truân chuyên kiếp người

Đời là ngọn gió heo may
Lạnh cho người đói,
niềm vui người giàu
Đời là một kiếp sang - hèn phân chia

Đời là như chốn hư không
Có, không - không, có
Có rồi lại không
Đời nhiều ganh tỵ đua chen
Khen nhau thì được anh hùng
Chê nhau thì tiếng thằng khùng, thằng điên

Đời là hạnh phúc tràn trề
Ái ân là cõi Thiên Đường đam mê
Đời sao kiếp sống chua cay
Ngoảnh đi ngoảnh lại chợt tan mất rồi

Đời là tiếng khóc trẻ thơ (*)
Bước chân dẫm đạp, bơ vơ vào đời
Bước lầm muôn chuyện vỡ tan
Còn như Thoát tục ...
Lên ngôi niết bàn .

Sự đời ai biết được ai ?
Hơn nhau một tiếng SỐ PHẦN mà thôi !!!
Nguyễn văn CK
(*) chào đời

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian