Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nổi buồn xa Mẹ- Bích Duyên

NỔI BUỒN XA MẸ

Nghĩa trang! mưa lất phất bay
Trong lòng đất lạnh mẹ nằm cô đơn
Cả đời Mẹ đã hy sinh
Gian nan vất vả nuôi đàn con thơ
Bây giờ con đã lớn khôn
Chưa chăm sóc Mẹ, Mẹ đi mất rồi
Mẹ đi về với đất trời
Xuôi tay nhắm mắt, vĩnh hằng bình yên

Giữa lòng đất lạnh âm u
Làm sao con được mẹ ôm vào lòng
Làm sao còn mẹ yêu thương
Mỗi khi con khóc còn ai vỗ về
Mỗi khi trời đất đổi thay
Không còn ai nữa, từng giờ chăm con

Hôm nay đứng ở giữa trời
Nhớ mẹ! con khóc lệ rơi từng hàng
Nhìn mồ đất lạnh cao cao
Nơi đây đã dấu bóng hình mẹ yêu
Đất sâu mẹ hãy ngủ yên
Trần gian con nguyện sống nên thành người

Con yêu mẹ lắm mẹ ơi !
Mong sao mẹ sớm bay về trời cao
Mẹ ơi! mẹ ngủ bình yên
Mỗi khi nhớ mẹ, con nhìn mây bay

          BÍCH DUYÊN 12A
( Tặng Thuý Nga 12c ngày mất mẹ )


COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian