Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Những "Lời tình cuối" khác- NPV

        Những " Lời tình cuối " khác

          Hôm trước NPV có viết bài thơ " Lời tình cuối...", bài này đã được nhạc sỹ Võ Tá Hân phổ nhạc:
alt


        Có một số bài cùng tựa đề, và đều nói về sự chia phôi. 
        Trước tiên là một sáng tác mới của Vũ Vĩnh Phúc ( thơ Cẩm Loan)

Lời tình cuối
                                               (Ca sỹ Thái Hòa)
Buồn mấy cũng đành thôi tình cuối!
     Muốn vơi đi mà mỗi lúc thêm đầy

Sóng biển xa vỗ bến bờ thương nhớ!
     Mơ hồ anh về với mộng đêm nay

           Thuyền đã chở tình anh rời bến

          Ánh trăng xưa còn vương mãi bên thềm
          Tháp phong rêu ngàn năm mờ sương khói
           Em chợt thấy mình  như đang chơi vơi...

   Có những lúc trở về thăm trường cũ
   Ghế đá buồn thiu lặng lẽ một mình em
   Áo trắng ngày xưa chờ ai chiều mưa lạnh
   Nay đã rêu phong bạc màu theo tháng năm...

        
Tình lỡ nên tình đau, người hỡi!
         Cố quên đi, mà thương nhớ đong đầy
         Đã bao năm lẻ loi buồn chiếc bóng
         Đến bây giờ tình ai chuốc em say…


  
Lệ đã thấm vào tim thành máualt
   Cố nuốt đi mà sao cứ nghẹn ngào?
   Để thiên thu ngàn sau còn in dấu
   Một tấm bia tình khắc giữa những vần thơ.
---------------------------

Và của Ngô Thụy Miên:

      Lời Tình Cuối                                       
                                                ( ca sỹ Lệ Thu

Lời tình cuối cho Sài Gòn
Lời tình cuối cho một người
Lời tình cuối cho một đời, một đời xót xa
Bao nhiêu năm một kiếp rong chơi
Bao nhiêu năm làm áng mây trôi
Bao nhiêu năm nằm yên ngủ vùi đời nào có vui

Một lời cuối cho Sài Gòn
Một lời cuối cho người tình
Một lời cuối cho đời mình, một đời lẻ loi
Xin qua đi là kiếp rong chơi
Xin qua đi là áng mây trôi
Xin qua đi là cơn ngủ vùi vì đời có ta

Đời còn có ta hay ta còn có một đời
Đời còn thiết tha sao ta lại vắng nụ cười
Sài Gòn đã xa,
quê hương giờ nghìn trùng cách lối
Kỷ niệm hôm qua nay chỉ còn là bóng tối
Một thời đã qua…

Một lần cuối cho Sài Gòn alt
Một lần cuối cho người tình
Một lần cuối cho đời mình một đời đã xa
Như cơn đau rồi sẽ đi qua
Như cơn mơ gội xóa trong ta
Như cơn mưa và chút mặt trời, đời rồi sẽ vui ...


----------------------------

Còn đây là của Nguyễn Văn Thơ (thơ Mai Hoài Thu):

            Lời tình cuối
                                                 (ca sỹ : Quỳnh Lan)
                                              
altalt Mây bay trên trời còn có trăng sao,alt
Nhìn mặt trời lên đốt dần tuổi nhớ,
Chất ngất trong lòng bao nỗi niềm riêng ...

Anh ở nơi nào, có nhớ em không?
Có nghe trong tim, em thầm réo gọi,
Mặt trời trong em cũng dần lịm tắt,
Để lại bên lòng khoảng trống mù khơi…

altEm bây giờ, lặng lẽ với đơn côi,
Chẳng biết khi nao quay về nguồn cội?
Một lần yêu ai, cả đời sám hối,
Xin trả cho đời món nợ tình vay!

Khi em đi rồi, đừng nói chia tay,
Và đừng đặt vòng hoa trên phần mộ,
Có nghĩa gì một người về thiên cổ,
Chôn kín trong lòng một khối tình si…


Nếu mai này, chợt nhớ bước em đi,
Tìm đóa phù dung đang hồi khoe nhụy,
Hãy nói với hoa bằng lời tình tự,
Gửi chút hương lòng cho vẹn tình ta…
                                   10/2008

-----------------------------
Đây nữa, của Thanh Trang
         
       Lời Tình Cuối
(ca sỹ Quang Tuấn )    
            Rồi mai khi chia tay, còn thương tiếc gì?                    
            Nhớ nhung gì? Bận lòng gì?
Đường ai nấy đi!
Rồi mai kia đôi nơi, chuyện xưa đã rồi!
Dẫu không nguôi, dầu u hoài,
Đời vẫn miệt mài!
            Rồi mai em xa tôi, lệ tuôn vắn dài
Trước mắt người, và cuộc đời
Càng vô nghĩa thôi
Rồi mai em quên tôi,
Lệ khô mất rồi
Có ai người, trách nhau vội
Dựng xây tình mới?
            Nhớ nhau không bao lâu
Cách xa thêm quên mau
Chút tin yêu khi xưa:
Để lại mai sau
alt            Rồi mai xa nhau đây,
Tạm quên những ngày
Ước mơ dài, lời hẹn lời
Bền duyên lứa đôi!
Tình đó sẽ chóng phai
Dù phút cuối đến nơi
Thì cũng nước mắt rơi
Một lần nữa thôi
            Lần nữa thôi!
Lần nữa thôi!
Lần nữa thôi! 

--------------------------------
Cuối cùng là Trịnh Nam Sơn (tác giả trình bày):


COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Ngô Thụy Miên cũng có một bài Lờitình cuối khác : Mưa có rơi và em có hay, trên cuộc tình yêu đương ngày nào...

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian