Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Kiếp thiên đường- NPV

            Kiếp thiên đường

Kiếp thiên đường             Xin cho tôi một kiếp thiên đường
            Bên em tìm mộng, dệt yêu đương
            Hơn 20 tuổi đời trong trắng
            Chợt thấy lòng riêng nỗi vấn vương


            Tựa cửa thời gian ta ngóng chờ
            Chờ em tìm đến để ta mơ
            Để hồn dịu vợi bao thương nhớ
            Để cánh chim ngàn lạc lối thơ.
           
            Buồn theo ngọn gió thoáng bay xa
            Lòng hỏi lòng sao chẳng nói ra
            Cho nhẹ những đêm ngồi vắng lặng
            Bâng khuâng nhìn lại- chỉ mình ta.

            Lần đến bên em ta ngại ngùng
            Không lời ...để ngỏ mối tình chung
            Bên em chỉ biết nhìn say đắm
            Cho thỏa lòng ta phút nhớ nhung.
           
            Nếu chẳng nên duyên nợ một ngày
            Đừng đem cay đắng đến trao tay.
            Đêm nay đôi chút lời tâm sự
            Lòng vẫn còn tin mãi  tháng ngày...

                        DĐTN 03-84  

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian