Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ba mươi năm...- ST



      Ba mươi năm
                        (Thơ Lưu Trần Nguyễn-nhạc Võ Tá Hân)

         Ba mươi năm ngỡ là cơn mộng
         Người đến thăm ta bạc mái đầu
         Có chút gì vương trong ký ức
         Mà sao trong đôi mắt quầng sâu

                   Người có gì để buồn ta không
                   Ba mươi năm còn giữ trong lòng
                   Một chút hờn thôi từ dạo ấy
                   Bây giờ con sáo đã sang sông

                             Áo lụa xưa hồn nguyệt bạch
                             Ngỡ như kỷ niệm ấu thơ                               
                             Ba mươi năm dài như cổ tích
                             Gió vô tình nên lá vàng khô
                             Rớt rơi đầy con ngõ ngày xưa

                                          Ba mươi năm chỉ là cơn mộng
                                          Người đến thăm ta tuổi xế chiều 
                                          Có tiếc gì không trăm nỗi nhớ 
                                          Mà sao như có chút đăm chiêu

                                                       Đời võ vàng trong đôi mắt nâu
                                                       Ba mươi năm đã vẫy tay chào
                                                       Người đứng trên dòng sông kỷ niệm
                                                      Ta quay về đợi giấc chiêm bao ...

       Ba mươi năm quả thật một cơn mộng dài. Tôi bạc cả mái đầu vì cuộc sống lo toan, cứ ngỡ tâm hồn mình hóa khô cằn sỏi đá. Em qua rồi tuổi thanh xuân, nhưng ánh mắt "cô bạn ngày xưa học chung một lớp" vẫn cứ long lanh, thân thương như bao giờ. Chỉ có điều tôi thấy là lạ, riết rồi cũng quen vì từ hồi nào không biết, em trở thành tâm điểm giữa bạn bè mỗi khi họp mặt, không có em cả đám con trai con gái đều cảm thấy trống vắng, hụt hẫng ...sao sao ấy. Em có vẻ lạc quan, vô tư hơn tôi nhiều lắm... Và cũng không quá yếu mềm trong tình cảm như tôi...

       Ba mươi năm, còn gì cho nhau? Không lẽ tôi cũng nên ...quay về đợi giấc chiêm bao?!?


Ba mươi năm còn gì cho nhau

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Hoa nắng sân trường .15/2/13

    Thơ và nhạc đều rất hay ....Cám ơn nhà thơ và nhạc sĩ .

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian