Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trở về Đà lạt- Hà An

Trở về Đà lạt


TRỞ VỀ ĐÀ LẠT

Một ngày chợt nhớ- về thăm
Còn ai? Dõi mắt đăm đăm ngóng chờ
Phố cao khuất bóng sương mờ
Vẫn mang dáng vẻ nên thơ ngày nào

Đường quanh, sỏi đá xạc xào
Rặng thông đón gió xôn xao trong chiều
Anh đi đếm bước đìu hiu
Bao nhiêu kỷ niệm dấu yêu tìm về

Một thời trai trẻ si mê
Đợi em Bùi thị Xuân về ban trưa
Má hồng ửng đỏ thấy ưa
Mùa hè nhẹ mát như chưa hanh nồng

Mimosa một nhành bông
Ép khô em gửi nỗi lòng cho anh
Mai xa xin cố cất dành
Nhớ người Dalat dáng thanh trên đồi

Lâm viên mây trắng lặng trôi
Bên hồ Than Thở bồi hồi nhớ thương
Mai đây từ giã quân trường
Để người em nhỏ vấn vương tháng ngày

Cuộc đời nào có ai hay
Bễ dâu thời cuộc- vần xoay mất rồi
Nửa đời là giấc mộng thôi
Cố nhân nào thấy nên tôi nặng lòng


Hà An 7/6/ 2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian