Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thương câu lục bát ví dầu- Sông Cửu

Thương câu lục bát ví dầu


THƯƠNG CÂU LỤC BÁT VÍ DẦU
“Xót người vùng lũ”

Gió thiên cõng biển lên trời
Huyền thoại bao đời sự tích rồng bay (*)

Cầu vồng bốc khói chuyển xoay
Gió rung mấy cuộn mưa bay trắng ngàn
Đêm tàn chim Yến lang thang
In bóng cát vàng hứng giọt mưa ngâu

Người thương vọng cổ sáu câu
Ta nhớ “điệu lý qua cầu” đêm xuân
Tiển nhau lòng thấy bâng khuâng
Sương mờ che kín rưng rưng giọt buồn

Thánh đường giục giã hồi chuông
Tiếng cầu kinh trôi theo nguồn hư không
Sông gầm núi chớp suối tuôn
Vỡ đập thượng nguồn ngâp bến vô tâm

Đồng xa cây mạ úng mầm
Vườn xanh bầm dập kiếp tằm nợ dâu
Thương câu lục bát ví dầu
Đất đau Trời giận Gió gào rừng thưa…

Trách người xả lũ trái mùa
Xác xơ đồng lúa nước đùa… nhà trôi!

               Sông Cửu
-------------------------------
(*): Truyền thuyết: Rồng lấy nước

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian